Bị khuyết một cánh tay và một chân nhưng Vĩnh vẫn trở thành một “ông trùm”  buôn ma túy xuyên Việt.
 


Quá trình điều tra, Vĩnh khai nhận, Vĩnh làm nghề mua bán phế liệu và đồ gỗ cũ nên thường xuyên đi nhiều nơi để mua bán. Tháng 6/2012, trong lần đi mua đồ phế liệu tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Vĩnh quen biết với một người đàn ông tên Bảy (người dân tộc H'Mông, không rõ lai lịch). Ngày 24/12/2012, Vĩnh về lại TP.HCM thì gặp lại Nguyễn Hữu Đức (em họ của Vĩnh).

Đức hỏi Vĩnh đi mua đồ phế liệu nếu có biết ai bán heroin thì mua đem về TP.HCM giao cho Đức bán lại thì Vĩnh đồng ý. Khoảng đầu tháng 1/2013, Vĩnh biết Bảy bán heroin nên đặt mua 3 bánh heroin với giá 140 triệu đồng/bánh.

Ngày 11/1/2013, Vĩnh đi xe khách ra Nghệ An gặp Bảy lấy 3 bánh heroin với giá 420 triệu đồng. Đồng thời Bảy còn cho Vĩnh thêm 5 lượng heroin cùng 2 gói thuốc phiện. Sau khi mua được số hàng trên, Vĩnh đem về nhà ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, chia nhỏ mỗi bánh heroin thành 10 gói nhỏ bán với giá 20 triệu đồng/gói... Riêng 2 bánh heroin còn lại và 19 gói nhỏ đã phân trên Vĩnh đem về nhà em gái mình là Nguyễn Thị Hồng cất giấu trong lúc vợ chồng Hồng đi vắng.

Đến ngày 18/1/2013, lực lượng công an tỉnh Bình Phước phát hiện số ma túy trên  do Dũng đã lén lút cất giấu tại nhà Hồng mà chủ nhà không hề hay biết. Tổng số lượng heroin mà Vĩnh và đồng bọn đã mua bán tất cả 1,3kg ma tuý.

Được biết, trước khi trở thành một tay buôn ma túy xuyên Việt, Vĩnh mưu sinh bằng việc mua thuốc nổ về ép chế tạo thành trái nổ để bán cho những người đi phá đá. Trong một lần chế tạo trái nổ, Vĩnh bị tai nạn khiến Vĩnh mất đi một tay và một chân. Đồng thời, gã cũng đi tù vì hành vi này. Sau khi mãn hạn tù, Vĩnh quyết định đổi đời bằng nghề buôn ma túy, lần này, gã đối mặt với án tử hình!
 

Theo ANTĐ

.