Do lòng tham trỗi dậy, thấy của để bên đường không người trông coi, tưởng dễ ăn, nhưng trộm lần thứ hai thì bị phát hiện. Đó là trường hợp của Trần Trọng Tính (SN 1986, ngụ ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành).

 

 

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 12-3-2016, Tính điều khiển mô tô BKS 63B3-383.64, đi công việc, khi đến đoạn ấp Khu Phố, xã Tam Hiệp, thấy bên vệ đường có nhiều bao thức ăn gia cầm hiệu Gold Coin “105” của anh Nguyễn Văn Đực (ngụ ấp 3), không người trông coi.

 

Tính liền chở 6 bao (mỗi bao 25 kg) chạy thẳng ra khu phố Bình Quân 1, phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An bán cho chị Nguyễn Thị Kim Loan, giá mỗi bao 170.000 đồng. Thấy ngon ăn, Tính chở tiếp 4 bao nữa bán cho chị Loan.

 

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Đực kiểm tra phát hiện mất 11 bao thức ăn gia cầm, liền đến trình báo Công an. Qua điều tra, Tính khai nhận đã trộm số thức ăn gia cầm trên.

 

Ngày 9-6, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Tính 6 tháng tù giam.

 

Theo Báo Ấp Bắc

.