Chở người yêu cũ đến rừng tràm ven Sài Gòn, Tình hỏi vay tiền để gỡ lại tiền vừa thua bạc nhưng không được chấp thuận nên dìm cô xuống mương, lấy hết tài sản.

Theo điều tra, Nguyễn Ái Tình (35 tuổi) sang nhà hàng xóm ở xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP HCM, đánh bài ăn tiền tối 20/2/2015 (mùng 2 Tết) và thua 29 triệu đồng. Trưa hôm sau, anh ta gọi điện cho chị Lan - bạn gái cũ hỏi mượn tiền.

 

 Cùng lúc phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, Tình không thoát án tử hình. Ảnh: Bình. Nguyên.
Cùng lúc phạm nhiều tội đặc biệt nghiêm trọng, Tình không thoát án tử hình. Ảnh: Bình. Nguyên.


Chiều cùng ngày, Tình chở người yêu cũ vào khu rừng tràm hỏi mượn 5 triệu đồng. Chị Lan từ chối, đòi hơn 15 triệu đồng anh ta vay trước đó. Xảy ra cãi vã, xô xát, Tình đẩy người yêu cũ xuống mương nước, dùng băng keo dán miệng.

Chị Lan vùng vẫy, Tình lấy dao đâm nhiều nhát vào tay, tiếp tục quấn băng keo quanh người nạn nhân trước khi dìm xuống mương nước đến chết.

Tình lấy xe tay ga của chị Lan chở người yêu mới sang Campuchia cầm cho sòng bài để thỏa máu đỏ đen. Thua hết tiền, đôi tình nhân bắt xe ôm về nhà.

Khuya hôm sau Tình ra hiện trường kéo xác nạn nhân lên, cắt 20 vòng vàng mang đi bán. Biết công an đang truy tìm, hắn mua thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu. Sau hơn hai tuần gây án, hắn bị bắt.  

Hồi tháng 5, TAND TP HCM mở phiên xử lưu động, phạt Tình án tử hình về các tội Giết người và Cướp tài sản. Anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 9/11, TAND Cấp cao tại TP HCM bác yêu cầu của Tình, giữ nguyên mức án. Theo tòa, hành vi của Tình gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, phạm nhiều tội với tính chất dã man nên cần áp dụng hình phạt cao nhất.
 

Theo Bình Nguyên/VnExpress

.