Ngoài việc bắt quả tang Chánh án huyện Nam Đàn nhận 20 triệu đồng chạy án, cơ quan điều tra còn thu trong tủ một súng K54, 10 viên đạn cùng nhiều phong bì tiền chưa bóc.
 


Chiều 26/11, ông Vân không có mặt ở nhà, trao đổi qua điện thoại với VnExpress, ông giọng lập bập, tỏ ra sợ hãi, bảo: "Bây giờ tôi không dám gặp bất cứ ai cả. Mọi người thông cảm nhé".

Bà Phạm Thị Xuân (52 tuổi, vợ ông Vân) cho hay không biết gì về việc "chạy án" của chồng. Thu nhập gia đình chỉ trông chờ vào con bò, con lợn. "Mấy hôm trước nghe chồng tôi bảo ngày 28/11 diễn ra phiên xử", bà nói.

Theo chị Hà Thị Tâm (vợ bị can Lê Văn Thành trong vụ đánh bạc với ông Vân), cách đây 3 ngày ông Vân tới nhà chơi, vừa nói vừa khóc hỏi vợ chồng chị có cùng "chạy án" không. Anh Thành bảo nhà không tiền nên không tham gia.

Chị Tâm bảo, ông Vân tâm sự sợ ngồi tù nên phải chạy án và đã bán bò, gom góp vay tiền được 15 triệu để hối lộ ông Quang. "Tuy nhiên khi đặt vấn đề thì ông Quang ra giá 20 triệu đồng thì mới nhận giảm án. Còn nếu không thì về nhà đi, hôm sau tòa xét xử...", chị Tâm kể lại lời tâm sự của ông Vân trước hôm đi chạy án.

Chị Tâm cho biết thêm, sáng 26/11 ông Vân tới nhà chơi và tâm sự rằng lo lắng vì việc hôm qua ông chánh án bị bắt.
 

Theo vnexpress

.