Theo phát hiện chấn động của PV Báo Người Tiêu Dùng, tại khu phố Trường Khánh, P.Long Phước, Q.9, TP.HCM cách chân cầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 200m, mỗi ngày có hàng chục chiếc thuyền thọc vòi hút cát, với tiếng máy nổ ầm ầm. Chỉ khoảng 15 phút sau, là có một thuyền đầy cát được chở đi, tập kết thành từng bãi dọc hai bờ bên kia chân cầu thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tại đây, những “núi cát” được tập kết buôn bán công khai nhiều năm qua đã lấn ra cả lòng sông, và hàng chục xà lan cùng tàu chở cát lớn chực chờ sẵn để chở đi.Hiểm họa sập cầu cao tốc đang gần kề.

 


Cũng theo lời L. hàng ngày, cả trăm chiếc ghe của nhóm cát tặc tập trung ở khu vực Cầu Đình, sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng thì nổ máy “làm việc”. Khu vực làm “sướng” nhất là khu phố Trường Khánh và khai thác dần lên cạnh chân cầu cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vì chỗ đây cát rất đẹp, mịn. Điều quan trọng nhất là tai mắt của cát tặc được "giăng" khắp nơi, khi có bóng dáng lực lượng chức năng thì nơi đây tẩu thoát lẹ nhất. L. cho biết thêm, cát trên sông Đồng Nai là cát loại 1, mịn nên dùng tô, trát tường với giá khoảng 500 nghìn đồng/m3. Một số ghe chơi chiêu dùng cát sông Đồng Nai trộn lẫn với cát ở khu vực khác thì lấy giá rẻ hơn chút ít. Với số lượng ghe lớn đến cả trăm chiếc mỗi đêm thu nhập của cát tặc lên đến hàng tỷ đồng.

 

Theo NTD

.