Chỉ vì mâu thuẫn về chuyện đời sống vợ chồng, trong lúc tức giận, Trường nhẫn tâm lấy kéo đâm nhiều nhát tước đi sinh mạng của đứa con ruột chưa tròn tháng tuổi. Bị tòa xử chung thân, Trường như vẫn ấm ức lẩm bẩm: “không có lửa làm sao có khói?”.
 


Trong khi đó, ông ngoại cháu bé cho rằng vợ chồng không có mâu thuẫn gì cả. Trước ngày xảy ra vụ án thì có thấy con gái khóc, bị cáo đòi ly hôn và đuổi con gái ông đi. “Tôi có khuyên giải hai vợ chồng, nhà tôi cách phòng trọ vợ chồng chúng khoảng 1 con đường. Sau đó tôi đưa cháu về nhà, do cháu khát sữa nên tôi gọi Dung về. Trường tưởng tôi kêu Dung và con về nhà tôi, nên tức giận hất chỏ tay vào mặt Dung”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy hành vi giết người tàn nhẫn, dùng dao đâm 7 nhát vào ngực cháu bé chưa tròn tháng tuổi, chính là con ruột của bị cáo chỉ vì nguyên nhân giận vợ. Hành vi của bị cáo đã mất hết tính người, cần phải xử lý thật nghiêm, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Trường án tù chung thân về tội “Giết người”.

Cho rằng bản án quá nặng, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phía đại diện bị hại làm đơn xin giảm nhẹ tội để Trường còn có cơ hội trở về hòa nhập cộng đồng. VKSND tỉnh Đồng Nai cũng có đơn kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Tối cao đã rút kháng nghị khi cho rằng mức án trên là tương xứng với tội ác của bị cáo.

HĐXX cho rằng chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng mà bị cáo tức giận rồi đâm con đến chết là không thể chấp nhận. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn nhẫn, vô lương tri, tội ác này không thể bào chữa. Từ đó quyết định, không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân với bị cáo Trường.
 

Theo Dân trí

.