Bị mẹ càm ràm về việc đã để hàng xóm phải nói đến tai mình những điều không hay, Cẩm Anh điên cuồng tức giận, lôi mẹ đến nhà hàng xóm đánh đập rồi lao vào dùng ghế tấn công hàng xóm cho đến khi nạn nhân gục xuống.
 


Bà hàng xóm cho rằng Cẩm Anh lừa mình nên đã đem chuyện nói xấu anh ta với người nhà Cẩm Anh.

Đến khoảng 17 giờ ngày 5/4, khi Cẩm Anh về đến nhà, bà Nguyễn Thị L. (SN 1961, mẹ của Cẩm Anh) mắng anh ta vì đã để người khác phải nói đến tai bà những chuyện không hay về Cẩm Anh.

Bực tức vì bị mẹ mắng, Cẩm Anh đã xông vào đánh người sinh thành ra mình và bắt bà L. phải cùng anh ta đi sang nhà bà Phương để nói chuyện.

Khi đi Cẩm Anh mang theo 1 con dao. Tới đầu ngõ vào nhà bà Phương, Cẩm Anh đã tát và đấm đá bà L. thêm vài cái rồi quay ra gây sự với hàng xóm.

Trong khi anh ta chửi nhau với bà Phương, ông Nguyễn Tiến Tiệp (SN 1944, anh trai của bà Phương) đã vào can ngăn.

Sau một hồi Cẩm Anh đứng ngoài cửa to tiếng, còn bà Phương trong nhà đôi co, cuối cùng Cẩm Anh đã lao vào trong nhà bà hàng xóm tấn công nạn nhân bằng chiếc ghế đẩu bằng gỗ.

Anh ta vụt vào đầu và người nạn nhân cho đến khi chiếc ghế vỡ thành nhiều mảnh, còn bà Phương gục ngã.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Tại tòa, Cẩm Anh đã tỏ ra ân hận về hành vi sát hại hàng xóm của mình và không thừa nhận việc hành hung mẹ mình.

Trong lời nói sau cùng, Cẩm Anh trình bầy những lời ân hận và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về với gia đình và vợ con.
 

Theo Vietnamnet

.