(BVPL) - Vừa qua, báo BVPL nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Xuân Thắng (Số nhà 12, Ngõ 16, Tổ 2 - Phường Trưng Trắc - Thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc).
 
Theo đơn, Ông Nguyễn Viết Thắng thì bố ông Thắng là Nguyễn Xuân Việt (Sinh năm: 1947 – HKTT: Số nhà 12, Ngõ 16, Tổ 2 – Phường Trưng Trắc – Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc)  là thương binh chống Mỹ cứu nước cùng tham gia buôn bán ga cầm ở chợ Phúc Yên cùng với ông Nguyễn Chí Hùng (Số nhà 11, Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên – Vĩnh Phúc). 
 
Vào sáng ngày 05/07/2014, ông Hùng và ông Việt cãi nhau. Sau đó, ông Việt ra lấy xe máy định về nhà, thì ông Hùng từ phía sau bất ngờ túm tóc và đấm mạnh vào sau đầu ông Việt. Không kịp phản ứng do bị đánh bất ngờ, ông Việt mất khả năng phòng vệ và bị ông Hùng ghì cổ quật ngã, đấm đá túi bụi. Khi xảy ra vụ việc có rất nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc, bức xúc với hành vi hành hung côn đồ của ông Hùng, mặc dù có vài người vào can ngăn, nhưng ông Hùng không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục đánh ông Việt.
 
Khi về đến nhà ông Việt bị choáng và bị thương thế nhưng buổi trưa cùng ngày con ông Hùng vẫn gọi điện đe dọa. Ông Thắng nêu rõ lời của con ông Hùng : “Từ giờ đến chiều cả nhà mày ai bước ra khỏi cửa nhà tao sẽ chém gãy chân”... 
 
Đêm đó ông Việt kêu đau đầu và bị ngất. Gia đình đã đưa ông Việt vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên. Sau khi  khám bệnh và chụp chiếu… Các bác sĩ bệnh viện chuẩn đoán ông Việt bị đứt mạch máu não, gây chảy máu trong não đồng thời rơi vào tình trạng hôn mê sâu. 
 
Đến khoảng 13h ngày 08/07/2014, ông Việt qua đời. Khoảng 15h ngày 08/07/2014, cơ quan Công an đã đến pháp y tử thi, ông Việt được gia đình đưa về mai táng. Theo đơn, ông Thắng cho rằng ông Nguyễn Chí Hùng đã có hành vi, hành động côn đồ, hung hãn, cố ý đánh người không có khả năng phòng vệ, cố tình hủy hoại sức khỏe dẫn đến cái chết của bố ông Thắng là ông Nguyễn Xuân Việt.
 
Trong suốt thời gian ông Việt mất, ông Hùng và gia đình chưa một lần qua thăm hỏi đồng thời đã nhiều lần đe dọa các nhân chứng chứng kiến sự việc trên.
 
Ông Thắng đã nhiều lần đưa đơn nhưng trong suốt 3 tháng qua vẫn không nhận được sự phản hồi nào từ cơ quan Công an hay các cơ quan chức năng khác. 
 
Gia đình ông Thắng, hội cựu chiến binh và dư luận nhân dân đều bức xúc trước sự ra đi của ông Việt mà kẻ đánh người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phải chăng các cơ quan thi hành pháp luật đã quá thờ ơ trước sự việc đánh người giữa ban ngày dẫn đến tử vong của một người dân vô tội.
 
Chúng tôi xin chuyển toàn bộ nội dung đơn thư nêu trên đến công an, viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên ( tỉnh Vĩnh Phúc) xem xét giải quyết. Nếu có vi phạm đề nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.
 
BBT