Tâm ghen tuông, nên “vợ hờ” không còn về sống chung với hắn nữa. Chính điều này dẫn tới việc Tâm cầm dao đi “cắt tình”.

 


Khoảng 10h, ngày 13/2/2013, Tâm mang theo 1 dao nhọn giấu trong người rồi đi xe ôm đến quán cơm ở Giảng Võ để tìm chị Y. Dù chủ quán bảo đang giờ cao điểm bán hàng, không gặp được, nhưng Tâm vẫn xồng xộc xông vào bếp, nơi chị Y đang nấu cơm.

Thấy Y, Tâm nói: "Em có về nhà không?" Chị Y. trả lời: "Tôi không về". Nghe thấy vậy, Tâm rút con dao giấu trong người đâm liên tiếp 6 nhát vào người chị Y. khiến chị này gục ngã ngay tại chỗ.

Chứng kiến sự việc, chủ quán đã hô hoán, lực lượng Công an phường Giảng Võ đang làm nhiệm vụ gần đó đã vào khống chế, bắt giữ Tâm.

Về phần nạn nhân, sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức đã giữ được tính mạng, nhưng mang thương tật hơn 35%. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình./.
 

Theo VOV online