Ghen tuông vô cớ, Tưng rút dao đâm người từng đầu ấp tay gối với mình, gây thương tích nghiêm trọng.



Phạm Văn Tưng và chị Đỗ Thị Thu Huỳnh (ngụ ấp Long Yên, Long Thành Nam, Hòa Thành) là vợ chồng, chung sống với nhau có một cô con gái bốn tuổi. Do muốn tự lập nên cả hai thuê nhà trọ ở khu vực ấp Long Trung (xã Long Thành Trung) để mưu sinh.

Trước đó, Tưng nghi vấn vợ mình có quan hệ không trong sáng với người khác nên nỗi máu ghen tuông, trong nhà thường xuyên diễn ra cảnh “cơm không lành canh không ngọt” khiến cuộc sống vợ chồng ngày càng mâu thuẫn.

Quá mệt mỏi vì gây gỗ nhau, chị Huỳnh tạm lui về nhà mẹ ruột ở. Ngày 15.1.2014 Huỳnh nhớ con nên hẹn với chồng chở con đến quán cà phê 649 (ấp Long Trung, xã Long Thành Trung) để mẹ con gặp nhau. Tại đây, hai người trò chuyện, Tưng đề nghị với vợ “nối lại tình xưa”, nhưng Huỳnh cương quyết từ chối, chờ ngày ra tòa ly hôn.

Tức khí vì vợ tuyệt tình nên Tưng móc dao trong người đâm vào người vợ. Chưa dừng lại hành vi độc ác, Tưng còn dùng dao cắt gân chân chị Huỳnh. Theo kết luận giám định pháp y, Huỳnh bị thương tích 33%.

Sáng 25.4.2014, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phiên tòa lưu động tại xã Long Thành Trung, xét xử bị cáo Phạm Văn Tưng can tội giết người. Tòa tuyên phạt bị cáo Tưng mức án 12 năm tù.
 

Theo Báo Tây Ninh

.