Bị đánh để giành một chút đồ cúng cô hồn Nguyễn Văn Tuấn tức giận đi trả thù. Án mạng xảy ra với một người vô tình có trong tay một bọc đồ cúng khác.


Cùng lúc này, một nhóm thanh niên khác khoảng 10 người cũng dừng xe máy chờ giật đồ cúng. Khi chủ nhà rải tiền, tất cả xông vào giành đồ cúng cô hồn.

Nhóm thanh niên lạ đã dùng những đoạn mía giật được đánh Tuấn nên nhóm Tuấn bỏ chạy. Sau khi về cất đồ vừa giật được, Tuấn đã dẫn nhóm đi tìm nhóm thanh niên lạ để đánh trả thù.

Đi được một đoạn, nhóm Tuấn thấy anh Hồ Hữu Phong đang đẩy bộ xe máy cùng một bé trai 9 tuổi đi theo xách túi đồ ăn cúng cô hồn. Nghĩ anh Phong là người trong nhóm vừa đánh mình nên Tuấn cầm dao áp sát anh.

Thấy vậy, anh Phong dắt xe cùng bé trai bỏ chạy nhưng Tuấn đuổi theo kịp, đâm vào ngực anh Phong. Nạn nhân ôm ngực đi bộ vào một hẻm gần đó rồi gục ngã, chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay trong ngày xảy ra án mạng, Tuấn đã bị công an bắt khẩn cấp về hành vi giết người.
 

Theo NLĐ

.