(BVPL) - Xưa nay người ta thường chỉ nghe tới chuyện làm lễ cầu siêu cho người chết chứ chưa ai nghe tới chuyện lên chùa nhờ các sư thầy cầu siêu cho hàng ngàn con trâu, bò bị chết bao giờ. Ấy vậy mà, câu chuyện hy hữu này  lại xảy ra tại tỉnh Yên Bái...
 
Ông Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên trái ảnh) và ông Vũ Lê Trung Anh – Trưởng Phòng Kinh tế ngành- UBND tỉnh Yên Bái tại buổi làm việc với phóng viên báo BVPL
Ông Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên trái ảnh) và ông Vũ Lê Trung Anh – Trưởng Phòng Kinh tế ngành- UBND tỉnh Yên Bái tại buổi làm việc với phóng viên báo BVPL
 
Tìm về huyện Văn Chấn và Trấn Yên của tỉnh Yên Bái, phóng viên báo Bảo vệ pháp luật được nghe người dân rỉ tai nhau câu chuyện khó tin khi cặp vợ chồng ông Nguyễn Văn Thẩm và bà Trần Thị Hường là chủ Doanh nghiệp Thẩm Hường 5 năm nay không ít lần tìm đến chùa nhờ các sư thầy lập đàn làm lễ cầu siêu cho hàng ngàn con trâu, bò bị chết trong đợt dịch lở mồm long móng (LMLM) tháng 9 năm 2009 xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những người không hiểu thì nghĩ cặp vợ chồng này thần kinh “có vấn đề”, nhưng với những người nông dân nghèo miền núi Yên Bái từng biết và gắn bó với đôi vợ chồng đầy tâm huyết với ngành chăn nuôi gia súc này thì hẳn ai cũng thấu hiểu tại sao đôi vợ chồng này lại có việc làm “khác người” như vậy. 
 
Phóng viên tiếp tục tìm tới Thị Trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên- nơi Công ty Thẩm Hường đặt trụ sở và trang trại vốn trước đây mỗi ngày luôn nhộn nhịp hàng trăm người vào ra, hàng ngàn con trâu bò giống được luân chuyển về để làm con giống cung cấp cho toàn tỉnh phát triển ngành chăn nuôi gia súc thì nay đìu hiu, bỏ hoang. Người dân cho biết, từ sau đợt dịch LMLM trâu bò năm 2009 được dập tắt thì cái tên Thẩm Hường cũng dần gần như bị…“dập” luôn. Từ một doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu tỉnh Yên Bái, là “đầu mối” được UBND  tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ cung cấp con giống trâu bò cho nhiều đề án phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp của tỉnh, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của địa phương, từng được đưa vào diện xem xét để đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Vậy mà đến nay, công ty rơi vào tình cảnh phá sản, kinh tế kiệt quệ, bị mang tiếng là đối tượng nợ nần ngân hàng chồng chất, vướng vào việc kiện tụng khắp nơi, hàng loạt công nhân phải mất việc làm, thậm chí công ty còn bị yểm bùa trù úm sẽ gặp nhiều ngang trái và nhanh chóng sụp đổ hoàn toàn, Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thẩm và bà Trần Thị Hường 5 năm nay phải sống tha phương cầu thực, nay đây mai đó đau đáu nỗi mong ngóng sẽ có ngày sẽ gột rửa được nỗi oan khiên cho hàng ngàn con trâu, bò và nhiều vụ việc khác được phơi bày ra ánh sáng…
 
Doanh nghiệp Thẩm Hường cho rằng hàng ngàn con trâu bò đã bị chết một cách oan khuất trong đợt dịch năm 2009 (ảnh tư liệu do Cty thẩm hường cung cấp)
Doanh nghiệp Thẩm Hường cho rằng hàng ngàn con trâu bò đã bị chết một cách oan khuất trong đợt dịch năm 2009 (ảnh tư liệu do Cty thẩm hường cung cấp)
 
Vậy sự thật đằng sau xung quanh câu chuyện liên quan tới Doanh nghiệp thẩm hường và vợ chồng ông Nguyễn Văn Thẩm và bà Trần Thị Hường ra sao? Có hay không việc UBND tỉnh ban hành các văn bản trái quy định  khiến hàng ngàn con gia súc bị chết oan, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, đầy doanh nghiệp lâm vào cảnh phá sản? Có hay không việc hàng loạt cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần công  thương chi nhánh tỉnh Yên Bái (Vietinbank Yên Bái), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Yên Bái (Ngân hàng NN&PTNN Yên Bái), Ngân hàng NN&PTNN huyện Trấn Yên cố ý làm trái các quy định của Nhà nước? Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm?...Để làm rõ bản chất những vụ việc xảy ra từ cách đây 5 năm, phóng viên báo Bảo vệ pháp luật đã lăn lộn hàng tháng trời, thâm nhập thực tế, điều tra tìm hiểu, thu thập chứng cứ, tài liệu có liên quan.. 
 
Sau khi làm việc với phóng viên Bảo Bảo vệ pháp luật, Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cũng đã có công văn hỏa tốc gửi triệu tập 13 Sở - Ban - Ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh tới làm việc dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Tạ Văn Long nhằm tiếp tục cung cấp thông tin cho Báo Bảo vệ pháp luật để làm rõ vụ việc. Phó Chủ tịch  Tạ Văn Long khẳng định: “UBND tỉnh Yên Bái rất mong phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật để làm sáng tỏ mọi vấn đề. Trong quá trình điều tra vụ việc, nếu báo phát hiện ra bất cứ ai hoặc cơ quan nào có sai phạm thì tỉnh sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kể cả nếu UBND tỉnh sai sẽ sẵn sàng công khai trên báo đài xin xin lỗi dân, nếu gây thiệt hại cho doanh nghiệp sẵn sàng xem xét bồi thường theo quy định. Mong rằng với kết quả điều tra lần này của báo Bảo vệ pháp luật vụ việc sẽ được xử lý dứt điểm.”
 
Qua thời gian thâm nhập thực tế, điều tra tìm hiểu vụ việc, phóng viên báo Bảo vệ pháp luật phát hiện nhiều sự thật đang dần được hé lộ…
 
(còn nữa)
Đức Sơn – Lê Sử