Thời gian gần đây, dư luận thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xôn xao chuyện nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk hàng ngày vi vu trên đường với chiếc xe là tang vật vụ vi phạm trật tự giao thông của dân. Thực hư chuyện trái khoáy này như thế nào?

 


Bà Lưu Thị Thanh Thủy, ngụ ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vợ chồng bà và gia đình ông Nguyễn Ngọc Châu đã gửi đơn tố cáo ông Trần Thanh Chương, thường trú tại 09 Ama Khê, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk về hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép tài sản công dân; yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hành vi coi thường pháp luật này.

Trong đơn tố cáo, bà Thủy cho biết, chiếc xe ô tô hiệu Toyota mang biển số 47T-1112 do bà đứng tên chủ sở hữu trị giá hơn 1 tỷ đồng. Vì giúp đỡ bạn bè chồng bà là Hồ Thanh Sơn có mang xe cầm cố (chỉ cầm xe không cầm giấy tờ) cho ông Nguyễn Ngọc Châu, ngụ tại quốc lộ 14, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Buk để lấy 500 triệu đồng. Tháng 4/2012, ông Châu tự ý mang xe ra lưu hành thì gây tai nạn. Được tin, bà mang giấy tờ xe đến Đội Cảnh sát Giao thông thị xã Buôn Hồ để xin được nhận xe về nhưng không được chấp nhận vì vụ tai nạn giao thông đang trong quá trình xử lý.

Sau khi bà Thủy hoàn trả đủ số tiền vay cho gia đình ông Châu cũng là lúc bà phát hiện chiếc xe của mình không còn nằm ở Đội Cảnh sát giao thông thị xã Buôn Hồ nữa, mà đang bon bon trên đường cùng ông Trần Thanh Chương, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, trong khi giấy đăng ký xe bà vẫn đang giữ.

Điều đáng nói ở đây là chủ sở hữu Đội Cảnh sát Giao thông quyết định tạm giữ không cho nhận lại xe 47T-1112 vì có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, vậy tại sao ông Trần Thanh Chương lại có thể ngang nhiên chiếm dụng bất hợp pháp chiếc xe này và lưu thông không giấy tờ trong một thời gian dài mà không một cơ quan chức năng nào xử lý?
 

Tiên Dung

.