Một số người dân phản ánh về việc, nhiều hộ dân ngang nhiên lấn chiếm ngõ đi chung tại ngõ 25 phố Lê Đại Hành để bán hàng gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị nhưng UBND phường lại không tích cực xử lý dẹp bỏ…
Đại diện một số hộ dân cho biết: “Đã từ lâu, hàng chục hộ dân mở quán ăn bày bán trên vỉa hè, chiếm lối đi chung tại ngõ số 25 phố Lê Đại Hành gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị nhưng UBND phường Lê Đại Hành vẫn không xử lý dứt điểm dù chúng tôi nhiều lần có ý kiến”. Quan sát tại ngõ này, chúng tôi nhận thấy, ở đây có hơn chục hộ dân mở quán bán hàng ăn, hàng nước… ngay trên vỉa hè, chiếm gần hết lối đi của người đi bộ cản trở giao thông gây ô nhiễm môi trường.
|
Hàng quán lấn chiếm lối đi chung tại ngõ 25, phố Lê Đại Hành. |
Về vấn đề trên, ông Trịnh Lâm Thanh tra xây dựng phường Lê Đại Hành khẳng định rằng, việc nhiều hộ dân lấn chiếm ngõ 25 phố Lê Đại Hành để bán hàng là có thật. UBND phường đã cử cán bộ và trật tự xuống dẹp bỏ. Tuy nhiên, vì kế sinh nhai nên các hộ dân kiên quyết bám vỉa hè, khi lực lượng chức năng đi khỏi thì họ lại bầy bán như cũ. Vì lực lượng của phường mỏng nên việc dẹp bỏ hoàn toàn các quán bán hàng tại ngõ này chưa thực hiện được. “Trong thời gian tới, UBND phường sẽ chỉ đạo lực lượng CA kiên quyết dẹp bỏ những quán bán hàng của người dân trong ngõ 25 phố Lê Đại Hành”. Ông Lâm khẳng định.
Việc một số hộ dân lấn chiếm ngõ đi chung tồn tại đã từ rất lâu nhưng UBND phường Lê Đại Hành vẫn không xử lý triệt, khiến người dân đã bức xúc nghi ngờ về năng lực quản lý của các lực lượng chức năng thuộc UBND phường Lê Đại Hành. Khi PV đang tác nghiệp tại hiện trường, một người đàn ông đến gặp phản ánh: “Vỉa hè bị lấn chiếm thế này mà vẫn không thấy UBND phường xử lý kiên quyết. Vậy mà chỉ có một cái mái hiên che mưa nhỏ ở trên cao họ lại huy động cả một lực lượng hùng hậu để dỡ bỏ. Hành động đó được giải thích thế nào?
Ông Mai Anh Tuấn, đại diện cho Cty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tổng Hợp Hai Bà Trưng (CPTMDVT), nằm trong tòa nhà CDC tại số 27 phố Lê Đại Hành, cho biết, ngày 18-5-2011, UBND phường Lê Đại Hành ra thông báo số 07/TB-UBND về việc cưỡng chế mái che xây chìa ra ngõ 25 Lê Đại Hành của Cty. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày, khi Cty chưa kịp tự tháo dỡ thì phường đã huy động lực lượng đến phá bỏ khiến cán bộ và nhân viên trong Cty ông rất bất bình. Ông Tuấn lý giải, khi tòa nhà CDC hoàn thiện, Cty ông xin mở cửa cửa thoát hiểm ra ngõ 25 phố Lê Đại Hành, được UBND quận chấp thuận. Phía trên cửa thoát hiểm, Cty đã lắp đặt mái sảnh nhỏ (60cm x 1,5m) để chắn mưa.
Dù mái che không ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, nhưng vẫn bị UBND phường cưỡng chế. Ông Tuấn phân trần: “Việc chúng tôi xây mái che dù không ảnh hưởng tới ai nhưng sai phép nên UBND phường yêu cầu dỡ bỏ là đúng. Điều chúng tôi bất bình là sự “kiên quyết” của UBND phường lại không áp dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi trường hợp vi phạm. Liệu một mái che ở trên cao có ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nhiều bằng sự chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh?”.
Khi ý kiến của ông Tuấn được trao đổi với ông Trịnh Lâm, ông này cho biết: “Việc xây dựng mái sảnh trước cửa của tòa nhà CDC là vi phạm và phải tháo dỡ. Theo quy định, công trình sai phạm không phép sẽ phải tự tháo dỡ khi UBND phường ra thông báo. Nếu các đơn vị vi phạm không tự tháo dỡ thì sau 5 ngày, phường sẽ cưỡng chế. Tuy nhiên, lúc đó người dân cứ lên trụ sở của UBND phường đòi phải dỡ bỏ mái che trên nên phường phải cưỡng chế ngay”.
Tất cả những vi phạm sẽ phải bị xử lý, dù là mái che trên cao hay việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh và việc xử lý vi phạm phải minh bạch, theo đúng qui định của pháp luật. Cách xử lý hai việc trong cùng một con ngõ khác nhau của UBND phường Lê Đại Hành chắc chắn không thể nào khiến người dân ở đây “tâm phục khẩu phục”.
M.Đạo - P.Tâm