Cần nghiêm trị bọn côn đồ
Cập nhật lúc 22:59, Thứ ba, 14/10/2014 (GMT+7)
Thời gian gần đây, tại chợ Long Bình (xã Long Thành Nam, Hoà Thành) thường có nhiều tốp nam nữ thanh niên tụ tập ban đêm để ăn nhậu, đốt lửa, phóng uế bừa bãi, thậm chí còn cạy cửa các sạp để trộm trái cây, làm người dân hoang mang lo sợ nhưng không dám báo công an vì sợ bị trả thù… ( tội phạm, ma túy, côn đồn)
Thời gian gần đây, tại chợ Long Bình (xã Long Thành Nam, Hoà Thành) thường có nhiều tốp nam nữ thanh niên tụ tập ban đêm để ăn nhậu, đốt lửa, phóng uế bừa bãi, thậm chí còn cạy cửa các sạp để trộm trái cây, làm người dân hoang mang lo sợ nhưng không dám báo công an vì sợ bị trả thù…
Côn đồ lộng hành
Cách nay khoảng một tháng, như thường lệ, vào sáng sớm, bà Hồ Thị Thảo đến chợ Long Bình chuẩn bị dọn hàng ra bán thì tá hoả khi phát hiện cửa sạp đã bị cạy bung, khá nhiều trái cây bị mất, quanh sạp vỏ trái cây được quăng la liệt. Cửa sạp được sửa lại nhưng bà Thảo vẫn trong tâm trạng lo lắng vì không biết kẻ trộm tiếp tục cạy lấy hàng hoá lúc nào. Tương tự, chị Lý Thị Trang Bích Phượng- một tiểu thương bán trái cây khác, cách nay hơn một tháng cũng bị kẻ trộm hai lần cạy sạp lấy mất nhiều thùng trái cây mới nhập về khiến chị vô cùng bức xúc.
Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Viễn- Đội trưởng TTND ấp Long Bình, từ tháng 6.2014 cho đến nay, tình hình ANTT tại khu vực chợ Long Bình có chiều hướng phức tạp. Nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tại chợ ăn nhậu và sau đó xảy ra nhiều vụ mất trộm trái cây. Mặc dù lực lượng công an, tuần tra có nhắc nhở nhưng sự việc vẫn luôn tái diễn.
Đêm 23.9.2014, sau khi uống rượu, một thanh niên trong nhóm đập phá tủ kính của tiệm sửa xe gần chợ. Khi Công an xã đến nơi thì gã này còn lăm le 2 con dao trên tay. Đến nửa đêm, tuần tra viên Nguyễn Văn Thiện trên đường về nhà (khu vực ngã ba Giang Tân) thì bị một nhóm thanh niên chặn đường đạp ngã xe làm anh bị xây xát, xe hư hỏng.
Đêm 24.9, nhóm thanh niên trên lại tiếp tục nhậu nhẹt tại chợ. Công an xã và ông Lê Văn Sự (Đội phó TTND xã Long Thành Nam) đề nghị giải tán. Nhưng khuya 29.9, nhóm này lại tiếp tục nhậu tại chợ, la ó om sòm. Người dân bức xúc báo tin, hai ông Viễn - Sự đến đề nghị nhóm này về nhà nhưng nhiều “bợm nhậu” chống cự quyết liệt. Trong lúc ông Viễn chạy về xã báo cáo tình hình thì nhóm thanh niên đi xe mô tô đến nhà ông Sự ném đá ào ạt vào nhà, làm bể nát cánh cửa kính phòng khách.
Cần phải xử lý
Được biết hai ông Nguyễn Văn Viễn và Lê Văn Sự là 2 người góp nhiều công sức trong phong trào bảo vệ ANTT trong xã hơn mười năm nay. Qua nhiều năm làm việc, ông Viễn được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh, huyện về thành tích điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm.
Dù tuổi tác đã cao, nhưng với tinh thần tích cực trong việc giữ gìn trật tự xóm ấp, hai ông Viễn - Sự đã được người dân tin tưởng. Tuy nhiên, trong việc giải tán các nhóm ăn nhậu, trộm cắp ở chợ Long Bình, hai ông đã bị kẻ xấu hăm he trả thù, phá phách nhà cửa. Điều bức xúc của hai ông là cho đến giờ, các vụ việc xảy ra như trộm cắp trái cây, ném đá trả thù, đánh TTND… vẫn chưa được cơ quan chức năng làm rõ, răn đe, xử lý nhóm thanh niên trên.
Ngày 30.9.2014, hai ông Nguyễn Văn Viễn và Lê Văn Sự cùng các tiểu thương đồng gởi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng nhờ giải quyết. Mọi người mong rằng tình hình ANTT khu vực chợ Long Bình sẽ được cải thiện tốt hơn để người dân an tâm buôn bán.
Theo Báo Tây Ninh
.