Sau khi ra tù, Phạm Quốc Khánh (SN 1985, ngụ phường Đông Hòa, TX.Dĩ An) được anh ruột là Phạm Quốc Long (SN 1983) đón về nhà sống chung. Vì lòng tham, Khánh đã lấy trộm 20 triệu đồng tiền tiết kiệm của anh. Hậu quả là Khánh không những phải đi tù mà còn đánh mất niềm tin của người khác dành cho mình.
 
Trong thời gian Khánh thụ án, anh Long thường xuyên thăm hỏi và động viên em trai cai nghiện để sau này làm lại cuộc đời. Lúc ra tù, Khánh đã cai được ma túy. Điều này khiến anh Long rất vui. Anh Long đưa Khánh về ở chung để anh em chăm sóc lẫn nhau. Khánh chưa có việc làm ổn định nên hàng ngày ở nhà nấu cơm, còn anh Long đi làm. Trong một lần lấy gạo nấu cơm, Khánh phát hiện trong thùng gạo có 20 triệu đồng. Mặc dù Khánh biết đây là tiền tiết kiệm của anh trai nhưng vẫn chiếm đoạt. Có được số tiền lớn, Khánh mang đi tiêu xài.
 
Phát hiện tiền tiết kiệm bị kẻ gian lấy mất, anh Long đã trình báo Công an phường Đông Hòa. Sau khi tiêu hết 8,8 triệu đồng trong số tiền trộm được của anh trai, Khánh cảm thấy có lỗi nên đã đến Công an phường Đông Hòa đầu thú. Sau 7 tháng ra tù, Khánh lại vướng vào vòng lao lý. Còn anh Long không ngờ rằng kẻ gian lấy trộm tiền của mình lại chính là em trai.
 
TAND TX.Dĩ An vừa đưa bị cáo Phạm Quốc Khánh ra xét xử sơ thẩm về tội trộm cắp tài sản. Anh Long làm đơn xin vắng mặt. Tại phiên tòa, bị cáo Khánh khai chỉ vì lòng tham mà đã lấy trộm tiền của anh. Bị cáo Khánh cảm thấy rất có lỗi với người anh trai đã hết lòng yêu thương mình. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khánh 14 tháng tù giam.
 
Theo Nguyễn Hậu (Báo Bình Dương)
.