Sa vào nghiện ngập, T luôn gây sự và làm khổ người mẹ già. Sau đó, trong một lần gây chiến với anh trai, anh này đã bị thiệt mạng.

 


Quá quen với cảnh em trai phá phách nên Trần Anh Tuấn không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi chơi cho tới đêm khuya mới về nhà. Mong muốn em trai tỉnh ngộ, hơn 1h ngày 26-9-2016, Tuấn lên gác xép chỗ anh T ngủ để khuyên giải thì lại xảy ra mâu thuẫn.

Gây chiến với anh trai, anh T xuống bếp lấy dao lên đánh anh trai. Bức xúc, Tuấn cũng vớ chiếc búa đinh thủ thế. Sau đó, anh em Tuấn lao vào đánh nhau, khiến anh T bị ngã ngồi trong nhà vệ sinh. Thừa cơ hội đó, Tuấn lao vào giằng dao vứt đi thì bị em trai cắn gần đứt ngón tay.

Bị cắn đau, Tuấn đạp em ngã tiếp và định dùng đoạn dây điện trói lại thì bị anh T dùng mảnh thủy tinh và nhặt lại dao tấn công. Sẵn chiếc kéo trong nhà tắm, Tuấn với lấy, rồi đâm em trai vào mạn sườn. Hậu quả, anh T sau đó đã mất mạng.

Bị đưa ra tòa án xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Trong khi đó, xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm nhận thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu đã được thu thập.

Vì thế, kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Trần Anh Tuấn 11 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Về dân sự, do người thân của bị hại không yêu cầu bồi thường nên tòa án không đề cập giải quyết.   
 

Theo Minh Long/ANTD.VN

.