Ngày 22/9/2022, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lý Hoàng Oanh (SN 1978, ngụ huyện Bình Chánh) mức án 17 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Lý Hoàng Oanh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Oanh và anh Phạm Tấn T. sống chung như vợ chồng từ tháng 7/2020 tại khu nhà trọ thuộc ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Khoảng 20h ngày 19/2/2021, Oanh mua 10 lon bia về phòng trọ nhậu cùng anh T. Khi cả hai có hơi men, Oanh cằn nhằn “sao anh không chịu đi kiếm việc làm phụ tôi” khiến hai vợ chồng xảy ra cãi vã.

Trong lúc lời qua tiếng lại, do nóng giận anh T. có dùng tay đánh Oanh. Bị đòn đau, Oanh quơ tay tìm được cây kéo làm bếp trên kệ đồ làm hung khí, đâm một nhát vào ngực anh T.

Khi thấy máu nạn nhân chảy nhiều, Oanh dùng thuốc lá đắp vào vết thương để cầm máu và định đưa chồng đi bệnh viện. Tuy nhiên anh T. không đồng ý mà chỉ yêu cầu được nằm nghỉ.

Khoảng 3h sáng ngày 20/2/2021, Oanh thức dậy đi chợ lấy đồ để tiếp tục buôn bán như thường ngày. Đến 5h sáng khi từ chợ về, Oanh lay gọi anh T. dậy thì phát hiện chồng đã tử vong nên đến Công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh tự thú.

Kết luận giám định pháp y sau đó cho thấy, anh T. chết do chèn ép tim cấp do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Tại phiên tòa, Oanh khai đã sống chung với nạn nhân được 2 năm. Anh T. là thợ hồ, công việc không ổn định, còn Oanh thì buôn bán cá ngoài chợ, “bữa được, bữa không” nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Ngày xảy ra án mạng, do bị anh T. đánh té ngã nên Oanh thấy cây kéo để dưới đất quơ đại chứ không cố ý đâm chết chồng.

Nói lời cuối cùng, bị cáo tỏ ra hối hận về chuyện đã xảy ra, đồng thời xin lỗi gia đình nạn nhân, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.

Việt An