TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên xét xử lưu động tại UBND xã Thượng Bì (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) đối với bị cáo Bùi Văn Lâm (SN 1989, trú tại xóm Bơ Bờ, xã Thượng Bì) về hành vi “Giết người”.
 
Nạn nhân tại hiện trường vụ án.
Nạn nhân tại hiện trường vụ án.
 
Giận vợ, đầu độc cả gia đình
 
Từ sáng sớm, trước khi phiên tòa diễn ra, trụ sở UBND xã Thượng Bì đã đông nghịt người tới dự phiên tòa gây xôn xao dư luận cách đây không lâu. Hầu hết những người có mặt đều ở thôn Đầm Cháy và thôn Bơ Bờ, là nơi xảy ra sự việc và nơi hung thủ cư trú. Trong vụ án này, nếu hành vi của Lâm không bị phát giác kịp thời, hơn 30 người gồm cả già, trẻ, gái, trai của 8 hộ gia đình dùng chung nguồn nước mà Lâm bỏ thuốc sâu có thể nguy hiểm tới tính mạng.
 
Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 9/7/2012, do mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, Bùi Văn Lâm đã lén bỏ hai lọ thuốc sâu vào bể nước ăn của gia đình ông Bùi Văn Chiên (SN 1965, trú tại khu Đầm Cháy, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Trước đó, Lâm và chị Bùi Thị Yến (SN 1991) yêu nhau rồi trở thành vợ chồng năm 2010.
 
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ “đâm hoa kết trái” khi chị Yến sinh hạ một con trai đầu lòng. Tuy nhiên, gánh nặng gia đình về kinh tế lẫn cuộc sống thường ngày khiến cho đôi vợ chồng trẻ nảy sinh bất hòa và thường xuyên “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Hai vợ chồng Lâm xảy ra xô xát. Sau đó, chị Yến đã bồng con về nhà bố mẹ đẻ, nhất quyết không quay trở lại sinh sống với Lâm.
 
Thuyết phục nhiều lần không làm chị Yến đổi ý, tối 2/7/2012, Lâm sang nhà nói chuyện với chị Yến lần nữa nhưng bất thành. Gã trai làng tức giận, cho rằng bố mẹ chị Yến cũng “có ý” muốn chị Yến không quay về với mình nên nảy sinh ý định hãm hại. Lâm quay về nhà lấy hai lọ thuốc trừ sâu của gia đình lén bỏ vào bể nước sinh hoạt của gia đình vợ. Gây án xong, Lâm ném hai vỏ chai thuốc ra xa, rồi quay ra suối tắm rửa và về nhà ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
Về phần gia đình ông Chiên, ngay sau khi Lâm bỏ thuốc sâu vào bể nước, một mùi khó chịu tỏa ra nồng nặc khiến ông Chiên cùng vợ con chạy tán loạn và tri hô hàng xóm sang xem xét sự tình. Ngay khi biết nguồn nước bị đầu độc, ông Chiên đã báo cáo sự việc tới Công an xã Thượng Bì.
 
Bị triệu tập lên Cơ quan điều tra, Bùi Văn Lâm vẫn khăng khăng chối tội, cho rằng mình hoàn toàn không liên quan. Chỉ đến khi Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Bôi đưa ra chiếc áo mà Lâm đã mặc đêm gây án vẫn còn dính thuốc trừ sâu ở cổ tay thì Lâm mới cúi đầu thú nhận toàn bộ sự việc.
Theo đó, Lâm khai nhận vì tức giận vợ nên đã đổ thuốc sâu định hại chết chị Yến cùng gia đình vợ. Lâm cho biết trước khi gây án, Lâm đã bế con trai về nhà mình để tiện thực hiện kế hoạch, nhưng cuối cùng không thành.
 
Bài học đắt giá
 
Tại phiên tòa, Bùi Văn Lâm đã thú nhận toàn bộ sự việc do mình gây ra và xin Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét khoan hồng bởi y nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu biết pháp luật nên đã có hành động bồng bột như vậy.
 
Cũng tại phiên tòa, ông Bùi Văn Thích (Trưởng Công an xã Thượng Bì) xác nhận: “Hoàn cảnh gia đình bị cáo Bùi Văn Lâm hết sức khó khăn. Lâm có một anh trai nhưng đã mất khả năng lao động, cha mẹ già yếu nên mọi công việc trong nhà đều trông chờ cả vào Lâm”.
 
Về phần chị Bùi Thị Yến, suốt cả phiên tòa không nhìn Lâm lấy một lần. Khi đến lượt  trình bày, chị tha thiết xin HĐXX cho mình được ly hôn với Lâm ngay tại tòa. Tuy nhiên, vị chủ tọa phiên tòa đã giải thích nguyện vọng này của chị cần phải làm đơn gửi tới TAND huyện Kim Bôi để giải quyết trong một phiên tòa khác. Trong khi chị Yến cùng đông đảo những hộ dân có mặt tại phiên tòa cho rằng cần có một hình phạt nghiêm khắc đối với Lâm để răn đe thì ông Bùi Văn Chiên lại có suy nghĩ khác.
 
Ông Chiên trình bày: “Tôi và gia đình đã may mắn không sao do sự việc bị phát giác kịp thời. Bản thân tôi sau khi sự việc xảy ra đã nhiều lần nói chuyện và động viên gia đình thông gia. Thằng Lâm đã sai và vi phạm pháp luật nhưng nó bồng bột nên mới nghĩ và làm vậy. Tôi chỉ mong HĐXX giảm án cho nó để nó có cơ hội làm lại mà thôi”.
 
Một vị Hội thẩm nhân dân đánh giá: “Vụ việc do Bùi Văn Lâm gây ra xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật và bồng bột của tuổi trẻ. May mắn là không có thiệt hại về người, nhưng chắc chắn đây là một bài học cho nhiều thanh, thiếu niên trong việc đối nhân xử thế hàng ngày trong cuộc sống và mọi người xung quanh. Ngoài ra, chúng ta cần phải nỗ lực tuyên truyền pháp luật tới bà con để những vụ việc như thế này không còn xảy ra nữa”.
 
Kết thúc phiên tòa, Bùi Văn Lâm bị tuyên phạt 9 năm tù giam. Ông Bùi Văn Chiên không yêu cầu Lâm và gia đình bồi thường bất kỳ khoản thiệt hại nào. Thấy bản án 9 năm có phần nặng, ông Chiên còn hỏi cán bộ Tòa án thủ tục làm đơn kháng cáo để Lâm có thể được giảm án…
 
Trước nghĩa cử cao đẹp đó của ông Chiên, mẹ Lâm chỉ biết khóc nức nở nói câu “Cám ơn ông thông gia” không thành tiếng. Còn những người có mặt đều bùi ngùi thương cảm, đáng ra đã không có kết cục buồn như thế nếu những người trong cuộc biết chọn cách giải quyết mâu thuẫn hợp lý hơn…
 
Theo: PLVN