Bị người yêu bỏ rơi, lại bị đuổi việc Dũng cay cú trả thù bằng cách mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước sinh hoạt của công ty.

 


Làm việc tại đây, người phụ nữ hơn 4 tuổi này bỗng quay ngoắt sang dành tình cảm cho Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, quê Phú Thọ), người ít hơn chị Chiến gần 10 tuổi.

Cay cú vì bị phụ tình, Dũng thường xuyên tìm cách gây sự và đã nhiều lần đánh tình địch, bởi vậy tháng 10/2014, anh ta bị giám đốc công ty đuổi việc.

Mất người mình yêu, lại bị đuổi việc, nên Dũng nghĩ cách trả thù. Cuối tháng 12/2014, Dũng đi mua thuốc trừ sâu để ném vào bể nước ăn của công ty.

Chiều muộn một ngày cuối tháng 12/2014, Dũng ra một cửa hàng mua thuốc sâu. Do mải nghe điện thoại, chủ cửa hàng bảo hết chỉ còn thuốc diệt cỏ, Dũng vẫn gật đầu trả 300.000 đồng để lấy thuốc đi trả thù.

Cầm thuốc diệt cỏ, Dũng đổ vào bể nước sinh hoạt của công ty, xong anh ta bắt taxi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Dũng gọi điện cho người tình thông báo việc mình bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước nên hành động của Dũng sau đó được ngăn chặn.

Về phần Dũng, đến ngày 29/12/2014, đến cơ quan công an đầu thú. Theo Dũng nhận thức, việc bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước của công ty nếu công nhân sử dụng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, bị nguy hiểm đến tính mạng, bị chết.

Xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, hậu quả vụ việc cũng chưa xảy ra nên Tòa án Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho Dũng./.
 

Theo Việt Đức/VOV

.