Chém bố trọng thương vì bị mắng

Ông N.Đ.L (SN 1972) đã ly hôn vợ và sống cùng con trai là Nguyễn Đăng Lợi (SN 2002), ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khoảng 18h30’ ngày 29/6/2024, ông N.Đ.L nấu cơm xong vào nhà gọi Lợi dậy ăn cơm nhưng Lợi nói không ăn mà chỉ thích uống nước ngọt.

Sau đó, ông L. tiếp tục yêu cầu Lợi dậy ăn cơm thì Lợi có lời nói hỗn láo nên ông bực tức, dùng tay tát vào mặt của Lợi.

Bị bố đánh, Lợi xuống bếp lấy một con dao bầu, đi đến vị trí ông L. đang đứng ở khu vực giếng, bất ngờ chém và đâm nhiều nhát vào đầu, mặt, tay ông L.

leftcenterrightdel
 Phạm Tuấn Anh (bên trái) và Nguyễn Đăng Lợi (bên phải). (Ảnh: CATH).

Bị chém bất ngờ, ông L. hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài ngõ về phía dốc đê thôn Châu Tử cách đó khoảng 40m nhưng Lợi vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo rồi chém thêm nhiều nhát vào đầu, người khiến ông L. nằm gục xuống tại chỗ.

Lúc này, hàng xóm xung quanh phát hiện chạy lại can ngăn và dùng gậy đánh vào tay Lợi, nhân đó đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường.

Ông L. được người dân đưa đi Bệnh viện Hợp Lực để cấp cứu, điều trị. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Đăng Lợi đến Công an xã Triệu Lộc đầu thú.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đăng Lợi để điều tra tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đã chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền.

Bản án thích đáng cho đứa con bất hiếu

VKSND TP Thanh Hóa vừa phối hợp với Tòa án cùng cấp đưa ra xét xử bị cáo Phạm Tuấn Anh (SN 1988), trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa về tội “Ngược đãi cha mẹ” theo khoản 1 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Tuấn Anh.

Theo đó, Phạm Tuấn Anh là con đẻ của bà Nguyễn Thị H. (SN 1965), trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Được gia đình nuôi dạy, ăn học, đến khi trưởng thành, Tuấn Anh không tu chí làm ăn mà thường xuyên sử dụng rượu bia, sau đó về nhà chửi bới người thân, đập phá đồ đạc, thậm chí đốt nhà, thi thoảng đe dọa, dùng tay chân đánh bà H., gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khủng hoảng tinh thần cho bà.

Tháng 4/2017, Phạm Tuấn Anh do bực tức cá nhân đã dùng tay, chân đánh đập làm bà H. bị tổn thương chân, không thể lao động.

Đến cuối năm 2019, Phạm Tuấn Anh sau khi uống rượu, bia về đã dùng xăng xe máy châm lửa đốt phòng ngủ của mẹ, khiến bà H. phải đi nơi khác ở nhờ.

Từ năm 2019 đến nay, Tuấn Anh nhiều lần đập phá tài sản trong gia đình, chửi bới, đe dọa và dùng tay chân đánh đập bà H. Khoảng 12h ngày 21/7/2024, sau khi đi uống bia về, Tuấn Anh đánh đập bố, mẹ và em gái, dẫn đến bà H. bị thương tích 2%, chị T. (em gái) thương tích 1%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, TAND TP Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Anh 15 tháng tù về tội “Ngược đãi cha mẹ” theo quy định tại khoản 1 Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Vụ án là bài học cảnh tỉnh đối với tình trạng bạo lực gia đình hiện nay. Thông qua xét xử, Viện kiểm sát khuyến cáo đến người dân cần phải nhanh chóng, kịp thời phản ánh tình trạng bạo lực trong gia đình đến cơ quan chức năng để phòng ngừa tội phạm, tự bảo vệ an toàn bản thân.

Mạnh Hải