Gần một tuần nay, giá hàng loạt mặt hàng rau xanh tăng mạnh, có loại tăng gấp ba so với ngày thường. Người dân thấy rau xanh đắt đỏ đành “nhắm mắt” chuyển qua ăn rau Trung Quốc do giá rẻ hơn.   


Bà Thu Hoàng (Long Biên, Hà Nội), cho hay, tiền rau cho cả nhà (6 người) bình thường chỉ hết khoảng 15.000 đồng là thoải mái, song, mấy hôm nay bà phải chi ít nhất 20.000-30.000 đồng cho 1 mớ rau muống, 1 mớ rau ngót hoặc rau cải và một món xào (su su, giá đỗ, đậu đỗ...).

Chị Nguyễn Thị Tâm, tiểu thương chợ Đại Từ, nói rằng không chỉ giá đắt gấp đôi, gấp ba lần mà vài ngày gần đây rau ở chợ nhìn còn xấu, còi cọc. Một số loại như rau muống còn không có hàng mà bán.

"Nhắm mắt" ăn rau Trung Quốc

Nhiều người thấy rau xanh đắt đỏ đành phải đánh liều, chuyển sang mua các loại rau củ Trung Quốc thay thế do giá rẻ hơn.

Nguyễn Như Lan - sinh viên năm 3 ĐH Sư phạm Hà Nội đang chọn mua rau ở chợ Nghĩa Tân than thở: "Giá rau đắt quá, mỗi ngày đi chợ mỗi giá. Tiền mua rau nhiều khi bằng tiền mua thịt, cá. Hôm nay đi chợ, hỏi mấy loại rau xanh loại nào cũng cả chục nghìn đồng một mớ mà mỗi mớ được vài cọng rau. Em xót tiền, chuyển qua ăn mấy loại rau củ Trung Quốc như bắp cải, cải thảo... vì giá còn dễ thở hơn chút".

Tương tự, bác Lan Hương phố Đại Từ, cho biết, nhiều loại rau củ Tàu giá khá ổn định, như bắp cải 15.000 đồng/kg, khoai tây 16.000 đồng/kg, cải thảo 18.000 đồng/kg, bí đỏ 12.000 đồng/kg... "Để không bị hụt tiền chợ tôi đành phải mua mấy loại rau củ Trung Quốc mà từ trước đến nay tôi hầu như không nhòm ngó đến", bác Lan kể.

Ghi nhận của PV tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), lượng hàng Trung Quốc đợt này đổ về khá nhiều. Các quầy sạp chuyên rau củ Trung Quốc tấp nập cân đo hàng cho các mối chợ lẻ.

Anh Trần Quang Trung, tiểu thương chuyên bán sỉ mặt hàng khoai tây và bắp cải Trung Quốc tại chợ này, tiết lộ, tháng trước hàng ế, các mối đến lấy hàng èo uột. Nhập một xe hàng về nhưng có khi bán cả tuần mới hết. Song, mấy ngày gần đây hàng bán khá chạy, mối chợ lẻ đến lấy ào ào, chỉ bán 2-3 ngày là hết xe hàng.

Thừa nhận chuyện trên, chị Thương, bán rau tại chợ Đại Từ, cho biết: "Hôm nay, một khách hàng hỏi mua 3 mớ cải mơ, đến lúc tính tiền hết 27.000 đồng chị ấy kêu đắt quá rồi quay sang mua bắp cải giả chỉ 15.000 đồng/kg".
 

Theo VEF

.