Tiểu thương bán cua, đậu phụ mấy hôm nay tăng gấp rưỡi lượng hàng để bán mà ngày nào cũng hết veo.

 


Chị Thu bán đậu tại chợ Mỹ Đình cũng cho biết, từ đầu tuần, giá tăng 500-1.000 đồng mỗi bìa. Số lượng đậu tiểu thương này bán mỗi ngày cũng tăng gấp rưỡi so với bình thường.

Thời tiết nắng nóng nên mặt hàng cua cũng tăng 20.000-30.000 đồng một kg so với tuần trước. Cụ thể, cua nguyên con và khách phải mang về tự làm khoảng 150.000 – 170.000 đồng một kg. Còn nếu khách đề nghị xay sẵn phải trả thêm 3.000 đồng mỗi lạng.

“Tuy giá tăng nhưng hôm nào, buổi chiều tôi cũng hết hàng từ 6 rưỡi”, chị Tình, tiểu thương chợ Đồng Xa cho biết. Chị cũng cho biết, giá nhập cua cũng tăng 10.000-20.000 đồng so với đầu tuần trước.

Chủ 3 sạp cua tại chợ Mỹ Đình đều cho biết giá tăng nhưng từ 3 ngày nay, hôm nào cũng hết hàng rất sớm. Số lượng hàng nhập đa số đã nhiều gấp đôi trước đó.

"Khách hàng hầu hết đều yêu cầu xay sẵn nên chúng tôi bận liên tục, làm không hết việc. Buổi chiều thường phải huy động thêm một người nhà ra làm", anh Duy, người bán cua tại chợ này cho hay. Ngoài cua xay, một số món ăn được ưa chuộng trong những ngày hè khác như ngao, hến…giá cũng tăng nhẹ, từ 5.000 – 10.000 đồng một kg.

Trong khi đó, các loại thực phẩm khác như thịt lợn, bò, gà việc tiêu thụ lại rất chậm chạp. Chị Vinh, bán thịt lợn tại chợ Cầu Giấy cho biết, tuần trước hôm nào cũng ế hàng nên dạo này chị lấy giảm đi, chỉ bằng hai phần ba trước đó.

"Hàng thì ế mà một chợ nhiều sạp thịt lợn quá nên việc kinh doanh càng ngày càng chậm", chị Vinh nói.

Theo các tiểu thương, nắng nóng chính là nguyên nhân khiến nhu cầu đối với mặt hàng thịt giảm. Do đó, giá những mặt hàng này hầu như không biến động.
 

Theo Ngọc Minh
VnExpress