Xã Công Hải, Thuận Bắc là cửa ngõ phía Bắc tỉnh Ninh Thuận, giáp ranh với thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Công Hải tự hào bởi có bãi biển Bình Tiên vào loại đẹp nhất nhì Ninh Thuận.

Bãi biển hình lưỡi liềm miên man tít tắp, cát trắng thoai thoải, làn nước xanh trong vắt, bãi dương vi vu mơ màng.  

Bình Tiên nằm ngay bên cửa lớn của vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa). Phía ngoài không xa là các đảo Bình Ba, Bình Hưng, non nước hữu tình.

Phía Tây dự án, ngay phía bên kia con đường ven biển đẹp nhất miền Trung là Vườn quốc gia Núi Chúa, núi rừng trùng điệp, xanh ngắt.

Dự án KDL Bình Tiên (Công ty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên), được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 3/2005 và được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp phép đầu tư tháng 8/2005.

Mục tiêu của dự án sẽ xây dựng KDL sinh thái nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng như cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của khách du lịch trong nước và quốc tế.

Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 191 ha, phía trước là biển, phía trong là núi. Tổng vốn đầu tư dự án 550 tỷ đồng, sau được điều chỉnh lên gần 2.600 tỷ đồng. Các hang mục chính của dự án gồm hệ thống khách sạn cao cấp 500 phòng, 200 căn biệt thự, trung tâm hội nghị quốc tế, bến du thuyền, sân golf 18 lỗ,..

Dự án được đầu tư hai giai đoạn, với các mốc hoàn thành từng phần vào các năm 2011 và 2014. Theo tiến độ, đến cuối năm 2014 sẽ khánh thành và đưa vào hoạt động toàn bộ dự án.

Tháng 10/2009, dự án được khởi công, trống dong cờ mở. Người dân địa phương khấp khởi, phơi phới!.

“Thiết kế” và ước nguyện thì như vậy, nhưng, hơn chục năm qua, dự án được đầu tư nhỏ giọt, thi công cầm chừng.

Huyện, tỉnh hối thúc. Người dân vùng dự án sốt ruột bởi bây lâu vất vưởng trong tình trạng thiếu đất sản xuất, kế sinh nhai phập phù, mong chờ một giấc mơ tươi sáng về một thiên đường du lịch, nơi họ có thể gửi gắm con em như lời hứa của nhà đầu tư.

Đến nay, sau 13 năm kể từ thời điểm được cấp phép đầu tư, dự án cơ bản vẫn là bãi đất hoang, là nơi chăn thả gia súc.

Các hạng mục điện, khu biệt thự,.. và khu tái định cư đều trong tình trạng đầu tư nửa chừng, dang dở. Mặt bằng dự án vẫn còn 33 ha chưa được giải tỏa.

Lý giải việc chậm trễ tiến độ, nhà đầu tư nói, khâu giải phóng, bàn giao mặt bằng dự án chậm, phần việc có trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Mấu chốt hơn, chủ đầu tư không có nguồn nước để thi công. Nguồn nước phục vụ hoạt động của dự án khi đi vào vận hành càng xa vời, bởi dự án nhà máy cung cấp nước chưa thấy tăm hơi. Năm giếng khoan của dự án chỉ đủ cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhân công và khu tái định cư.

Chưa hết, Ninh Thuận cũng chưa có đường điện cao thế dẫn đến dự án. Nhà đầu tư phải “câu” nhờ điện từ tỉnh Khánh Hòa, để sử dụng vào mục đích sinh hoạt.

Chính quyền địa phương, ngược lại, quy trách nhiệm nhà đầu tư thiếu tâm huyết, thiếu cả quyết tâm và không có khả năng tài chính,..

Câu chuyện về siêu dự án du lịch Bình Tiên ngàn tỷ, cứ dây dưa, dùng dằng…

leftcenterrightdel
Bãi biển Bình Tiên hình lưỡi liềm. 
leftcenterrightdel
Nằm kề cửa Lớn vịnh Cam Ranh, phía trước có các đảo Bình Ba, Bình Hưng, non nước hữu tình. 
leftcenterrightdel
Bãi Biển Bình Tiên được đánh giá đẹp vào loại nhất nhì tỉnh Ninh Thuận.
leftcenterrightdel
Bãi cát trắng thoai thoải miên man.. 
leftcenterrightdel
 Bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên. Xa xa là các đảo..
leftcenterrightdel
.. nhìn ở góc nào cũng cuốn hút.
leftcenterrightdel
Để phục vụ dự án, hơn 60 hộ dân đã nhường đất ở và đất sản xuất để vào khu tái định cư tập trung được bố trí ngay trong phạm vi đất dự án. Từ đó, cuộc sống của họ trở nên chông chênh. Giấc mơ về thiên đường du lịch để họ có thể "gửi gắm" tương lai, vẫn mơ hồ...
leftcenterrightdel
Người dân, trường sở dời đi, còn lại những xác nhà cô quạnh.  
leftcenterrightdel
 Những biệt thự nghỉ dưỡng được thiết kế 5 sao, đang xây dựng bị bỏ nửa chừng đã bắt đầu rêu mốc, cỏ dại mọc đầy.
leftcenterrightdel
Nhiều hạng mục bị... "bỏ quên" khi chưa kịp làm móng. 
leftcenterrightdel
 Hàng trụ điện ngã đổ từ lâu.
leftcenterrightdel
 Ngay cả khu tái định cư cũng chưa hoàn chỉnh.
leftcenterrightdel
Những khung sắt lẫn trong cỏ dại. 
leftcenterrightdel
 Chiếc cần trục đã được hạ xuống từ lâu, bắt đầu hoen rỉ.
leftcenterrightdel
 Trạm trộn bê tông sau thời gian dài không vận hành, giờ chỉ còn là đống sắt vụn.
leftcenterrightdel
 Máy móc, thiết bị ngổn ngang.
leftcenterrightdel
 Những con đường trở nên hoang vắng..
leftcenterrightdel
 Hoa ngũ sắc và cỏ dại mọc đầy.
leftcenterrightdel
Khu đất gần 200 ha của dự án cơ bản vẫn là bãi đất hoang.. 
leftcenterrightdel

..trở thành bãi chăn thả gia súc công cộng.

Chính quyền nói, nhà đầu tư thiếu tâm huyết với dự án, thiếu quyết tâm và không đủ năng lực tài chính.

Nhà đầu tư thì cho rằng, tiền bạc chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Điều mấu chốt, họ đã không được cấp điện, nước theo yêu cầu, để thi công và theo đuổi dự án.

Câu chuyện về siêu dự án Bình Tiên mấy ngàn tỷ, dự án du lịch vào loại lớn nhất tỉnh Ninh Thuận, vậy là cứ dây dưa, dùng dằng!..

Nguyễn Huân