leftcenterrightdel
 Các phụ huynh bức xúc trước hành vi bạo hành tại cơ sở mầm non Mầm Xanh

Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhiều vụ bạo hành, xâm hại, thậm chí sát hại trẻ em xảy ra tại một số địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các gia đình và bức xúc trong dư luận xã hội. Trước tình hình này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Ủy ban Quốc gia về trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trẻ em, nhất là Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05-11-2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Luật Trẻ em năm 2016. 
 
Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan, các địa phương có các giải pháp hiệu quả bảo đảm trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ trong cả nước để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trẻ em. 
 
Trước đó, chiều tối ngày 27/11/2017, Lãnh đạo VKSND quận 12, TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, trú P.Hiệp Thành, Q.12, TP.Hồ Chí Minh) là chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT05, P.Hiệp Thành, quận 12) để điều tra về tội “Hành hạ người khác” được quy định tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật hình sự. Riêng đối với 2 bảo mẫu tên Quỳnh (ngụ tỉnh Cà Mau) và Đào (ngụ tỉnh Đồng Tháp) hiện đã bỏ trốn, Công an quận 12 đang truy tìm và sẽ xử lý nghiêm.
 
Trước đó, trên báo chí xuất hiện đoạn video clip dài hơn 6 phút đăng tải hình ảnh bà Phạm Thị Mỹ Linh cùng 2 bảo mẫu đã dùng các vật dụng có sẵn như muỗng, nắp nồi, bình nước, gậy sắt đánh nhiều cháu bé được gửi tại cơ sở mầm non của bà Linh. Trong đó, người được ghi hình nhiều nhất chính là bà Linh với những hành động dã man như trên. Ngoài ra, bà Linh còn dùng tay tát, dùng chân đạp và đập chân trẻ nhỏ xuống ghế đá. Đa phần những hình ảnh phản cảm, dã man này được ghi vào thời điểm các cháu ăn cơm và ngủ trưa, giờ chơi của trẻ trong cơ sở. Những hành động kiểu hành hạ trên trong clip đã gây bức xúc đối với các phụ huynh có trẻ gửi tại đây cũng như trong dư luận.
 
Ngay khi những hình ảnh trên được phát tán (chiều 27/11/2017), đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức và chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn quận 12. Tại cuộc họp, lãnh đạo Công an quận 12 thông tin, sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Công an quận 12 đã vào cuộc, mời những người có liên quan lên lấy lời khai. Theo lời khai bước đầu, bà Linh đã thừa nhận hành vi bạo hành trẻ em đúng như trong các đoạn clip được báo chí đăng tải. Tuy nhiên, bà Linh lại cho rằng việc hành hạ các cháu bé là do bị áp lực trong công việc và cũng muốn dạy dỗ các cháu (!?). Đại tá Đoàn Văn Phúc - Trưởng Công an quận 12, TP.Hồ Chí Minh đánh giá, đây là một sự việc hết sức nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và dư luận. Quan điểm của Công an quận 12 là sẽ điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu cho rằng, hành động của các bảo mẫu hành hạ trẻ em là quá dã man và không thể chấp nhận được, cần xử lý thật kiên quyết để tạo tính răn đe cao.
 
Theo thông tin phản ánh của các bậc phụ huynh có con em gửi tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh này, trong thời gian gần đây, thấy con có biểu hiện hay quấy khóc, sợ sệt, hay co rúm người lại, có trẻ rơi vào chứng tự kỷ mà không biết vì lý do gì. Đến khi báo chí đăng clip phản ánh vụ việc thì họ cảm thấy vô cùng căm phẫn và bức xúc, muốn tìm đến ngay cơ sở mầm non này để “xử” các bảo mẫu. Nhưng may mắn đã được các cơ quan chức năng quận, thành phố kịp thời chỉ đạo điều tra làm rõ.
 
 
Trân Định - Phi Sơn