    |
 |
| Đoàn VKSND tỉnh Tây Ninh viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. |
Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Buổi viếng diễn ra trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), và đặc biệt là sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Với sự trang nghiêm, thành kính, Đoàn cán bộ, công chức VKSND tỉnh vô cùng xúc động và tự hào khi được đến thắp lên những nén hương và dâng hoa lên Đài tưởng niệm liệt sĩ, dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
    |
 |
| Đoàn thành kính dâng hương. |
Sau lễ dâng hương, các đồng chí trong đoàn đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
Đứng trước anh linh các anh, những người cán bộ, đảng viên của VKSND tỉnh Tây Ninh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất. Sự hy sinh của các chị, các anh trên mảnh đất Long An - Tây Ninh "Trung dũng kiên cường", cũng như trên khắp các chiến trường đã viết nên những trang sử vàng chói lọi, để đất nước hôm nay được hưởng trọn vẹn mùa xuân hòa bình và độc lập.
Năm 2026 là một mốc son quan trọng khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa bế mạc, mở ra một kỷ nguyên mới của sự vươn mình, phát triển đất nước mạnh mẽ và toàn diện. Đây cũng là thời điểm chúng ta nhìn lại chặng đường 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, để càng thêm vững tin vào con đường mà Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn.
    |
 |
| Thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ. |
96 mùa xuân có Đảng lãnh đạo là 96 năm dân tộc ta đi từ đêm tối ra ánh sáng. Trong dòng chảy lịch sử ấy, mảnh đất Long An "Trung dũng kiên cường" và Tây Ninh "Chân đồng vai sắt" đã hòa chung nhịp đập, chung những chiến hào. Các anh, các chị đã ngã xuống khi tóc vẫn còn xanh, khi những ước mơ cá nhân còn dở dang, để đổi lấy một mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc. Những lý tưởng mà các anh từng chiến đấu và hy sinh, nay đã và đang trở thành hiện thực rạng rỡ trên khắp mọi miền quê hương.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp! Đây là dấu mốc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Mùa xuân Bính Ngọ này, hoa mai vàng nở rộ trên môi cười của trẻ thơ, trên những con đường cao tốc thênh thang kết nối Long An - Tây Ninh và cả nước. Nhưng trong niềm vui chung ấy, mỗi cán bộ Kiểm sát tỉnh Tây Ninh không một phút nào quên những người đang nằm lại dưới lòng đất mẹ. Mỗi tấc đất chúng ta đi, mỗi thành quả chúng ta hưởng đều thấm đẫm máu xương và sự hy sinh thầm lặng của các anh, các chị.
    |
 |
| Thành tâm tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống. |
Việc tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho cán bộ, công chức VKSND tỉnh, qua đó tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.