Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn: Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Quân chủng phòng không không quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam và các chi nhánh; các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân và Chi Cục thi hành án dân sự huyện Thanh Oai; các công ty, doanh nghiệp; các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương, cùng toàn thể bà con quê nhà, các gia đình thông gia và bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Lục, sinh năm 1933, mất ngày 07/7/2016 (tức ngày 4/6 năm Bính Thân), hưởng thọ 84 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thôn Chằm, Bình Đà 1, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
 
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ! 
 
Thứ nam Nguyễn Tiến Sơn cùng gia đình!