Giữa trưa, mặt trời treo lơ lửng như một khối lửa khổng lồ trên bầu trời miền Trung. Nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 41, 42 độ C, nhưng đó mới chỉ là con số đo được trong bóng râm. Ngoài mặt đường nhựa, nơi những dòng xe không ngừng cuộn chảy, hơi nóng hắt lên từ mặt đường có thể lên tới 60, thậm chí 70 độ C.
Gần 1 tuần lại nay, khi năm 2026 chỉ mới chớm hè, nhưng thời tiết đã rất cực đoan, với nắng nóng cực điểm dàn trải khắp cả nước, nhất là dãi đất Miền Trung với gió Lào ngột ngạt. Không khí đặc quánh, bỏng rát, như có thể thiêu đốt mọi thứ.
    |
 |
| CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ dưới nắng nóng 42 độ C. |
Ấy vậy mà giữa cái nắng đổ lửa như thiêu, như đốt ấy, những “chiến binh” áo vàng - sắc áo của lực lượng Cảnh sát giao thông, vẫn lặng lẽ đứng đó trên mỗi cung đường, ở mỗi chốt điểm, làm nhiệm vụ của mình.
Chúng tôi – những Phóng viên ngồi xe hơi với điều hòa mát lạnh, đã hoa mắt với nắng nóng trên cung đường tác nghiệp, không thể tưởng tượng nỗi, trên từng cung đường vẫn lặng lẽ có những bóng áo vàng quen thuộc đứng nung người dưới nắng nóng để làm nhiệm vụ của mình.
Dẫu rằng, trên mỗi cung đường chúng tôi đi qua ở vùng đất gió Lào, cát trắng như Hà Tĩnh, đã bắt gặp những cánh đồng lúa cháy lá, những trảng ngô khô héo vì nắng thiêu…
    |
 |
| Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe giữa trưa nắng nóng. |
Nắng nóng ở Hà Tĩnh cực đoan đến mức, không ai muốn ra đường giữa trời đổ lửa. Không phải vì để ghi nhận được những hình ảnh “chiến binh” áo vàng làm nhiệm vụ dưới thời tiết cực đoan đó, chúng tôi chắc cũng không dám ra đường, bởi sự sốc nhiệt có thể đến bất cứ lúc nào. Khi ngồi trong xe ô tô mát lạnh, mở cửa ra là hơi nóng ngột ngạt ập vào, bủa vây, ngay cả hơi thở, cũng ngắn lại bởi không thể hít căng lồng ngực hơi nóng khủng khiếp đó.
Vậy nhưng, những chiến sỹ CSGT Công an ỉnh Hà Tĩnh gần như không có lựa chọn thời gian, thời điểm làm nhiệm vụ, họ đang phải làm việc theo ca, theo kíp chuyên đề và tổ đội được phân công, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường. Và nơi họ làm nhiệm vụ, gần như không có khoảng lùi nào mát mẽ trên các tuyến đường, bởi họ phải “nung” người dưới nắng nóng ở mỗi ngã ba, ngã tư, hay là những chốt điểm để đo nồng độ cồn, “bắn” tốc độ, kiểm tra kiểm soát phương tiện theo sự phân công.
    |
 |
| Việc tuần tra, kiểm soát đối với người và phương tiện được thực hiện theo chuyên đề. |
2 ngày tác nghiệp, ghi nhận những “chiến binh” áo vàng của Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ giữa trời nắng nóng trên tuyến Quốc lộ 1A, chúng tôi có cảm giác, mỗi bước chân như dẫm lên than hồng, mỗi nhịp thở như hít vào hơi nóng từ lò nung khổng lồ. Mồ hôi không còn là những giọt lăn dài mà đã trở thành dòng, thấm đẫm từ cổ áo xuống lưng, từ ngực áo lan ra hai bên vai. Bộ sắc phục vàng của lực lượng Cảnh sát giao thông, cũng như quần áo của cánh Phóng viên chúng tôi đã sẫm lại vì mồ hôi và bụi đường.
11h trưa ngày 9/4/2026, chúng tôi đến điểm chốt lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc xã Cẩm Xuyên. Tại đây, Đại úy Nguyễn Minh Quyền - Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ Quốc lộ 1A đang làm nhiệm vụ, đưa cả bàn tay lau vội những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt sạm đen cho biết: Nắng nóng cực đoan thế này anh em làm nhiệm vụ không quen cũng phải quen, bởi tổ, đội phải thực thi nhiệm vụ theo nhóm chuyên đề từ cấp trên giao xuống.
    |
 |
| Các lái xe chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của lực lượng CSGT. |
“Ví dụ như ngày hôm nay, từ 10h sáng đến 14h chiều và từ 19h đến 24h, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; Từ 14h đến 19h và từ 24h đến 10h sáng hôm sau, lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý xe kinh doanh vận tải vi phạm trật tự giao thông” – Đại úy Nguyễn Minh Quyền cho biết.
Khung giờ tổ của Đại úy Nguyễn Minh Quyền đang làm nhiệm vụ, có thể nói là khung giờ nắng nóng khủng khiếp nhất trong ngày. Khi mặt trời như quả cầu rực lửa đứng thẳng phía trên chiếu xuống, mặt đường như tấm khiên hấp thụ nhiệt và hắt thẳng lên, dòng người và phương tiện rầm rập lại qua… Nắng nóng và bụi đường hòa quện vào nhau, hắt thẳng vào thân hình và khuôn mặt các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.
    |
 |
| CSGT khu vực Kỳ Anh làm nhiệm vụ lúc 14h chiều, nắng nóng cực điểm. |
“Chỉ cần đứng khoảng 10 - 15 phút là mồ hôi đã ướt hết đẫm lưng áo. Ngột ngạt, khó thở nhưng vì nhiệm vụ, anh em vẫn phải nỗ lực thực thi, nhằm đảm bảo các quy tắc an toàn giao thông của người dân phải được chấp hành đúng pháp luật, không để xảy ra tình trạng người có nồng độ cồn điều khiển phương tiện, lợi dụng trời nắng nóng, ít người ít phương tiện để chạy quá tốc độ, gây mất an toàn giao thông” – Đại úy Nguyễn Minh Quyền cho biết.
Chúng tôi hiểu, công việc của lực lượng CSGT không chỉ là điều tiết giao thông, mà còn là quan sát, phát hiện vi phạm, xử lý tình huống bất ngờ, hỗ trợ người dân khi cần thiết. Trong cái nóng ngột ngạt, nền nhiệt cực đoan ấy, mỗi quyết định đều phải nhanh chóng, chính xác. Chỉ một phút lơ là, buông lơi nhiệm vụ, có thể một phương tiện chạy quá tốc độ vượt qua, 1 người có nồng độ điều khiển phương tiện vượt chốt… sẽ gây nguy hiểm tới những người và phương tiện giao thông tham gia xung quanh, kéo theo hàng loạt hệ lụy mất an toàn giao thông khác.
    |
 |
| Việc kiểm tra người và phương tiện được thực hiện nghiêm túc. |
Rời chốt điểm Cẩm Xuyên, chúng tôi xuôi vào phía Nam, nơi khu Kinh tế Vũng Áng đang ngày đêm rầm rập người và phương tiện phục vụ thi công tác công trình trọng điểm.
Nơi đây, tại điểm TX Kỳ Anh cũ, tổ CSGT do Đại úy Nguyễn Phi An làm tổ trưởng đang thực thi nhiệm vụ dưới nắng nóng 42 độ C, vào lúc 14h chiều. Nhìn những lưng áo đẫm nước, những khuôn mặt cháy nắng đầm đìa mồ hôi, những tiếng còi dứt khoát và những cánh tay điều khiển theo điều lệnh quen thuộc… chúng tôi không khỏi khâm phục!
    |
 |
| Làn da cháy đen của CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh. |
Dừng lại và ghi nhận, chúng tôi thấy Đại úy Nguyễn Phi An cùng một số anh em chiến sỹ trong tổ, tay liên tục ra hiệu, dứt khoát nhưng mềm mại. Ánh mắt tập trung cao độ, không rời khỏi dòng phương tiện đang chen chúc. Chiếc còi treo trước ngực thỉnh thoảng vang lên những hồi ngắn, dứt khoát.
“Đứng làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng như này, điều khó nhất đối với anh em chiến sỹ, không phải là mệt, mà là giữ được sự tỉnh táo. Cũng có lúc, anh em say nắng, hoa mắt chóng mặt đó, nhưng vẫn phải căng sức làm nhiệm vụ. Từ đo tốc độ, kiểm soát việc chấp hành các quy tắc an toàn giao thông, tới việc điều tiết phương tiện vào giờ cao điểm. Vì phía trước là hàng trăm, hàng nghìn người đang tham gia giao thông, cần phải được đảm bảo an toàn về sức khỏe và tính mạng” – Đại úy Nguyễn Phi An chia sẻ.
    |
 |
| Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ dưới mặt trời đổ lửa. |
Mà ở vùng đất gió Lào cát bỏng này, cái nắng miền Trung không chỉ gay gắt mà còn kéo dài, gần như nguyên ngày ngột ngạt. Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên, hơi nóng đã bắt đầu tích tụ. Đến trưa, khi mặt trời đứng bóng, mọi thứ gần như bị đẩy đến cực điểm. Những con đường nhựa mềm ra, bốc mùi khét nhẹ. Không khí rung lên từng đợt, khiến cảnh vật phía xa như bị bóp méo.
Trong điều kiện ấy, làn da của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đứng làm nhiệm vụ gần như không có cơ hội “nghỉ ngơi”. Dù đã được trang bị mũ, kính, găng tay, nhưng ánh nắng vẫn len lỏi, thiêu đốt từng vùng da hở. Những vệt cháy nắng hằn rõ trên cổ, trên má, trên cánh tay. Đến mức đã có chiến sỹ bị bỏng nắng, da bong tróc, rát đỏ. Cá biệt, có chiến sỹ đã bị say nắng, phải tạm rời vị trí trong chốc lát để hồi sức, rồi mới quay trở lại làm nhiệm vụ.
    |
 |
| Lưng áo chiến sỹ đẫm ướt mồ hôi dưới trời nung nóng. |
Một chiến sỹ trong Tổ CSGT làm nhiệm vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng cho biết, có những ngày nắng đỉnh điểm, nhiệt độ báo 42 độ C, nhưng thực tế nhiệt độ đo được trên mặt đường lên tới gần 70 độ C, bởi nhiệt độ hấp thụ, phả lên từ mặt đường nhựa, bê tông. “Lúc đó, đứng lâu một chỗ là cảm giác như chân mình bị nung nóng từ dưới lên. Giày cũng nóng theo. Nhưng mình không thể rời vị trí nếu chưa có người thay ca.”
Chúng tôi biết, ca trực của anh em CSGT làm nhiệm vụ tại Khu kinh tế Vũng Áng được chia theo giờ, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng có thể rời đi đúng thời điểm. Bởi nơi đây là Khu kinh tế trọng điểm, với nhiều dự án lớn đang được triển khai, tập trung rất lớn người và phương tiện vận tải. Vào những giờ cao điểm, lượng xe tăng đột biến, mọi kế hoạch có thể phải điều chỉnh linh hoạt. Có khi ca trực kéo dài hơn dự kiến, có khi vừa nghỉ được vài phút lại phải quay ra hỗ trợ đồng đội.
    |
 |
| Nhiệt từ mặt đường bốc lên ngột ngạt, nhưng các chiến sỹ vẫn bám đường làm nhiệm vụ. |
Giữa cái nóng khắc nghiệt ấy, dẫu chúng tôi là những tay máy nhanh tay, nhưng cũng không kịp ghi lại hình ảnh một người dân vừa chạy xe qua, dừng lại đưa cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đây chai nước mát, rồi chạy đi với ánh mắt lấp lánh đầy chia sẻ và cảm thông.
Đại úy Minh Hoàng - Tổ CSGT Kỳ Anh chia sẻ: Hình ảnh các anh vừa thấy là chuyện bình thường. Dẫu anh em đi làm nhiệm vụ luôn chuẩn bị đầy đủ nước uống, nhưng mỗi khi có người dân đi qua, dừng lại đưa cho anh em chai nước mát, cùng lời nói động viên, chúng tôi thấy phấn chấn và mát lòng, khi sự nỗ lực, vất vả làm nhiệm vụ dưới thời tiết cực đoan được người dân đồng cảm, ghi nhận.
    |
 |
| Những bóng lưng đẫm ướt mồ hôi, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. |
Không chỉ đối mặt với nắng nóng, họ còn phải chịu áp lực từ công việc. Dòng xe đông đúc, ý thức tham gia giao thông chưa đồng đều, những tình huống vi phạm, tranh cãi… tất cả đều diễn ra ngay giữa trời nắng như đổ lửa. Nhưng điều đáng nói là, trong hoàn cảnh ấy, những “chiến binh” áo vàng vẫn phải giữ thái độ chuẩn mực, kiềm chế, giải quyết mọi việc một cách đúng quy trình và hợp tình, hợp lý.
Đem những hình ảnh thực tế và câu chuyện bên lề ghi nhận được sau 2 ngày tác nghiệp gặp lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi nhận được nụ cười cảm thông và chia sẻ. Gần như, với lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng cực đoan, là việc thực thi nhiệm vụ hiển nhiên, năm này qua năm khác, ngày này qua tháng khác của lực lượng, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, với mục đích kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).
    |
 |
| Đại úy Hoàng Tùng Lâm - Phó Trưởng phòng CSGT Công an ỉnh Hà Tĩnh trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật. |
Đại úy Hoàng Tùng Lâm – Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Thời gian vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và bám sát theo các chuyên đề, theo các tiêu chí để kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt giai đoạn này, thời tiết ở địa phương rất nắng nóng, có những thời điểm trên 40 độ C, nên việc bố trí tuần tra, kiểm soát đối với chiến sỹ thì phải linh động, vừa lập chốt cố định, vừa tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, để giảm tải thời gian cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đường dưới thời tiết nắng nóng. Và mục đích cuối cùng là để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Từ đầu năm đến nay, so với cùng kỳ năm trước, thì số liệu về tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí.
Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường bám sát các chuyên đề, các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, của Ban Giám đốc Công an tỉnh để bám sát địa bàn, khép kín địa bàn. Mục đích cuối cùng là để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.
    |
 |
| "Nắng ở trên đầu, nhưng lửa ở trong tim các chiến sỹ CSGT". |
Khép lại ghi nhận ngắn ở đây về những “chiến binh” áo vàng dưới trời nắng lửa Miền Trung, chúng tôi không khỏi ngầm ngùi khi đặt dấu chấm kết bài, bởi nghĩ suy về những “chiến binh” áo vàng như những cột mốc an toàn giao thông, kiên cường vững vàng giữa dòng chảy giao thông, dẫu thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. Họ vẫn giữ vị trí, giữ nhịp, giữ an toàn cho hàng ngàn người mỗi ngày.
Và ngẫm nghĩ: Những giọt mồ hôi rơi xuống mặt đường nóng bỏng, bốc hơi gần như ngay lập tức. Nhưng phía sau đó là sự bền bỉ, là tinh thần trách nhiệm không dễ gì nhìn thấy nếu chỉ lướt qua.
    |
 |
| Chiến sĩ đốt cháy mình dưới trời đổ lửa. |
Bởi khi chứng kiến họ đứng hàng giờ liền dưới nền nhiệt trên 40 độ C, với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, làn da đen cháy… mới hiểu rằng đó không chỉ là công việc, mà còn là sự hy sinh. Những “chiến binh” áo vàng ấy không ở tuyến đầu của những trận chiến ồn ào, nhưng họ đang âm thầm chiến đấu mỗi ngày, chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt, với áp lực công việc, với những nguy cơ rình rập trên đường. Chỉ để khẳng định một điều: Vì sự bình yên trên mỗi cung đường, họ sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng hy sinh.
Đại úy Nguyễn Phi An nói với chúng tôi, trước khi rời đi: “Nắng nóng ở trên đầu, nhưng chúng tôi có lửa ở trong tim”. Chúng tôi hiểu, đó không phải là ngọn lửa giữa trời nung nóng, mà là ngọn lửa nghề! Ngọn lửa của sự nhiệt huyết, trách nhiệm, vì bình yên trên mỗi tuyến đường cho mỗi người dân!
Clip Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận trong ngày nóng đỉnh điểm: