Đường biến thành “ao bùn” sau mưa

Vào những ngày mùa mưa, nhiều tuyến đường ở thôn 6D (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) như chìm trong lớp bùn đất đặc quánh. Mặt đường, ổ voi, ổ gà chằng chịt kéo dài khiến việc đi lại vốn đã vất vả nay càng thêm gian nan. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân mà còn là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ngày 5/12, PV báo Bảo vệ pháp luật đã ghi nhận thực tế tại các tuyến đường này.

leftcenterrightdel
 Con đường lầy lội như "ao bùn", tại thôn 6D (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk).

Chị Dương Thị Thanh (trú thôn 4, xã Ea Ô) cho biết, đến nay nhiều tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn vẫn chỉ là đường đất, chưa được đầu tư nâng cấp. “Mùa mưa, đường biến thành những “ao bùn”, trơn trượt, lầy lội chẳng khác gì ngoài ruộng. Có đoạn bùn ngập tới nửa bánh xe máy, người lớn đi còn chật vật, huống chi là trẻ con đến trường. Những hôm mưa lớn, nước ngập sâu, xe không thể lưu thông, tôi đành để cháu nghỉ học ở nhà”, chị Thanh chia sẻ.

leftcenterrightdel
 Người dân chở hàng hóa đi lại rất vất vả.

Không chỉ gia đình chị Thanh, nhiều hộ dân trên địa bàn cũng đang chung cảnh ngộ. Chị Hứa Thị Lan (SN 1994, trú tại thôn 6D) cho hay: “Đường lầy lội, ổ voi, ổ gà chi chít khiến ai đi lại cũng nơm nớp sợ té ngã. Mùa mưa thì bùn bám kín bánh xe, còn mùa khô bụi bay mù mịt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt của bà con nhân dân. Đáng nói, tình trạng đường hư hỏng, lầy lội trên địa bàn thôn đã kéo dài nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được khắc phục”.

leftcenterrightdel
 Nhiều tuyến đường giao thông tại thôn 6D đã hư hỏng mặt đường, ổ voi, ổ gà chằng chịt kéo dài khiến việc đi lại của người dân rất vất vả.

Không chỉ gây khó khăn trong đi lại, hạ tầng giao thông trơn trượt vào mùa mưa cũng khiến cho việc vận chuyển nông sản của người dân gặp trở ngại lớn. “Vào vụ thu hoạch, thương lái ngại đường trơn trượt nên không thể vào tận vườn thu mua nông sản. Do đó, buộc người dân phải chở nông sản ra điểm tập kết cách thôn 6D khoảng 3km để bán cho thương lái. Vừa mất thời gian, vừa tốn thêm chi phí vận chuyển, thu nhập của bà con vì thế cũng bị giảm đáng kể”, một người dân địa phương chia sẻ.

leftcenterrightdel
Phụ huynh tập trung trước cổng trường phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (thôn 6D, xã Ea Ô) để đón  con về nhà sau giờ tan trường.

Gian nan con đường đến trường

Tuyến đường từ thôn 6D dẫn vào phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (xã Ea Ô) từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của thầy cô và học sinh mỗi mùa mưa đến. Gần trưa, tiếng trống tan học vừa vang lên, phụ huynh lại tất tả dựng xe trước cổng để đón con. Một số em phải tự lội bộ, đôi chân lấm lem, chật vật vượt qua đoạn đường sình lầy để kịp về nhà nghỉ trưa, chuẩn bị cho buổi học chiều.

leftcenterrightdel
 Con đường đất lầy lội ngay trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học khiến học sinh đi lại rất vất vã.

Thầy Hứa Xuân Trường, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học giảng dạy tại phân hiệu thôn 6D chia sẻ: “Phân hiệu cách trường chính chỉ khoảng 3 km, nhưng vào mùa mưa, chúng tôi mất gần 20 phút mới đi tới nơi vì đường quá trơn. Giáo viên đi lại đã vất vả, học sinh còn khổ hơn nhiều. Có em nhà xa phải dậy từ sáng sớm mới kịp vào lớp. Những ngày mưa lớn, nhiều em bị té ngã, đến trường trong bộ quần áo lấm bùn khiến chúng tôi rất xót xa”.

leftcenterrightdel
 Phụ huynh chở các con đi học về trên con đường đất lầy lội.

Cùng chung nỗi trăn trở, thầy Lữ Văn Hải, giáo viên Tiếng Anh của phân hiệu, cho biết thêm: “Có những đoạn đường ngập sâu, bùn sình lầy nên việc đi lại vô cùng khó khăn”.

leftcenterrightdel
 Các em học sinh vất vả đi học về nhà sau giờ tan trường.
leftcenterrightdel
 Chân của các em đi học về, mới đi được một đoạn đường đã lấm lem bùn đất. 

Ông Nông Văn Chỉ, Trưởng thôn Thôn 6D, xã Ea Ô cho biết, toàn thôn có tổng cộng 7km đường giao thông nông thôn, nhưng đến nay chưa có nổi một mét đường nào được bê tông hóa. Tất cả các tuyến đường đều là đường đất, nhiều đoạn đã hư hỏng nặng nhiều năm nay chưa được khắc phục. Vào mùa khô, bụi bặm mù mịt và trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa gây nhiều trở ngại cho việc đi lại, sản xuất của người dân cũng như quãng đường đến trường của học sinh. Đây cũng chính là điểm nghẽn lớn nhất cản trở quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thôn.

leftcenterrightdel
 Video: Con đường đất lầy lội trước cổng trường phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (thôn 6D, xã Ea Ô).

Từ những bất cập trên, người dân địa phương tha thiết mong mỏi các cấp chính quyền sớm quan tâm đầu tư xây dựng tuyến giao thông nông thôn. Với họ, một con đường mới không chỉ giúp việc đi lại bớt nhọc nhằn, mà còn mở ra cơ hội học tập thuận lợi hơn cho con trẻ, tạo nền tảng để người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế./.

Nguyễn Chính