Hình ảnh đầu tiên sau cơn lũ lịch sử

Ngày 22/11, từng đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau hướng về các thôn của xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) để cứu trợ bà con vùng lũ. Dưới cơn mưa nặng hạt, tuyến đường dẫn vào các thôn trên địa bàn xã chật kín xe tải, ô tô chở hàng hóa thiện nguyện. Lực lượng chức năng phải túc trực tại nhiều vị trí trên tuyến đường để điều tiết giao thông suốt nhiều giờ.

leftcenterrightdel
Từng đoàn xe cứu trợ tiến nối đuôi nhau đi về xã Hòa Thịnh.  

Không thể chờ xe nhích từng mét, chúng tôi xuống xe lội bộ hàng cây số để vào thôn Phú Hữu. Nơi đây là một trong những thôn của xã Hòa Thịnh chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ.

Dọc tuyến đường vào thôn Phú Hữu, nhiều người vẫn kiên nhẫn đội mưa để chờ xin đồ ăn, quần áo từ các đoàn từ thiện. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người phụ nữ đầu trần, khuôn mặt phờ phạc, bế theo đứa con nhỏ hơn hai tuổi, đứng dưới mưa để xin suất cơm từ thiện.

Đó là chị Phan Thị Tiểu Nhi (SN 1992, trú thôn Phú Hữu). Nước mắt lẫn nước mưa khiến gương mặt chị càng thêm hốc hác. Chị kể, chiều tối 18/11, nước lũ bắt đầu đổ về rất nhanh. Thế nhưng, lúc đó, chỉ có chị và con trai còn nhỏ ở nhà, còn chồng chị đi hái cà phê thuê nên kịp về. Sáng hôm sau, mẹ con chị được cứu đưa qua nhà cao tầng của hàng xóm để tránh lũ.

leftcenterrightdel
 Người dân ở xã Hòa Thịnh vỡ òa niềm vui khi được các đoàn cứu trợ hỗ trợ đồ ăn.

Những ngày nước vây vây quanh, mất điện, mất liên lạc, chị Nhi và mọi người chỉ biết hứng nước mưa uống để cầm hơi. Đến sáng 22/11, khi nước rút, các đoàn cứu trợ tiếp cận được, hai mẹ con mới có cái ăn sau nhiều ngày bị chia cắt. Giây phút đó khiến chị vừa mừng vừa xúc động.

Tương tự, bà Ngô Thị Thứ (SN 1944) cũng xúc động chia sẻ, sau nhiều ngày chống chọi với bão lũ, đây là lần đầu tiên bà được nhận một hộp cơm của đoàn từ thiện. Bà cho biết, chưa bao giờ chứng kiến một trận ngập lũ kinh hoàng như vậy. Nhà cửa trôi sạch, tủ giường không còn gì, nước lên cao đến rốn, bà chỉ kịp chạy sang nhà hàng xóm để trú tạm, rất may nhà họ còn chút lương thực, chia sẻ cho nhau.

leftcenterrightdel
 Nhiều người không khỏi nghẹn ngào khi được ăn bữa cơm đầu tiên sau nhiều ngày bị cô lập.

Giây phút giành giật lại sự sống giữa dòng lũ dữ

Nước lũ tại nhiều khu vực của thôn Phú Hữu đã rút, giao thông tạm thời thông suốt. Dọc tuyến đường dẫn vào thôn, nhiều người dân lom khom dưới dòng nước còn lại, cố giặt rửa từng chiếc bao ni-lông, vật dụng bị bùn đất bám chặt. Trong khi đó, nhiều gia đình tất bật lau dọn, sắp xếp lại từng món đồ trong nhà sau nhiều ngày bị ngâm trong nước, mong sớm ổn định cuộc sống trở lại.

leftcenterrightdel
 Nhiều người bật khóc khi nhớ lại cơn lũ lịch sử ùa về.

Dù vậy, nỗi ám ảnh về trận lũ lịch sử vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt từng người dân. Bà Võ Thị Lan (SN 1970, trú thôn Phú Hữu) nhớ lại: “Từ 3h chiều 18/11, mưa lớn trút xuống. Nước lên nhanh đến mức cả gia đình 8 người (trong đó có một vài cháu nhỏ),  có mấy đứa nhỏ – chỉ kịp kêu cứu nhưng không ai nghe được vì nước vây quanh”.

Khoảng 7h sáng hôm sau, một người cháu của bà Lan chèo thuyền ngang qua, phát hiên nên đã đưa cả gia đình bà sang nhà tầng của người dân gần đó trú tạm.

Gần đó, vợ chồng ông Nguyễn Trí (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1967) đang trú tạm trong phòng học của Trường Tiểu học Hòa Thịnh cũng chưa hết thất thần khi nói về cơn lũ lịch sử vừa qua.

Bà Hoa nói trong tiếng thở dài: “Bốn mươi năm sống tại đây, tôi chưa từng thấy nước lũ khủng khiếp như vậy”.

leftcenterrightdel
 Nhiều người dùng ghe, xuồng đưa đồ ăn vào các vùng đang bị cô lập.

Theo lời kể của bà Hoa, chiều 18/11, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về. Đến sáng 19/11, nước đã dâng gần lút đầu người, tràn vào nhà với tốc độ khủng khiếp, cuốn trôi nhiều đồ đạc.

Trong giây phút đó, hai vợ chồng bà nhanh chóng leo lên chiếc ghe cũ của gia đình để di chuyển qua nhà cao tầng của người dân gần đó trú tạm. Thế nhưng, đi ra khỏi nhà khoảng chừng 10m, dòng nước xiết tràn vào ghe khiến cả hai vợ chồng bà rơi xuống dòng nước lạnh buốt. “Lúc đó, tôi tưởng mình chết rồi, chứ không nghĩ có thể sống được qua cơn lũ”, bà Hoa nghẹn giọng.

leftcenterrightdel
 Những xe hàng cứu trợ đội mưa đề phát đồ ăn cho người dân.

Trong giây phút sinh tử, bà may mắn nắm được sợi dây điện giữa dòng lũ. Còn ông Trí bị tai biến, không lội được nên bị nước nhấn chìm. Bà vừa gào vừa chới với trong dòng nước đục ngầu.

Một lát sau, bàn tay ông Trí bỗng nổi lên mặt nước. Nhưng ông đã uống quá nhiều nước, chỉ ú ớ được vài tiếng. Bà cố nắm tay, kéo ông vào gần bồn nước, còn bản thân bà thì ôm chặt gốc mít để hy vọng thoát khỏi dòng lũ dữ. May mắn thay, sau đó, người thân chèo thuyền thúng đến cứu, đưa vợ chồng bà vào Trường Tiểu học Hòa Thịnh để trú tạm.

leftcenterrightdel
 Mưa lũ gây thiệt hại cho nhiều hộ dân. 

Bà Võ Thị Linh San - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Thịnh cho biết, hiện nay, cả hệ thống chính trị xã Hòa Thịnh đang nỗ lực vào cuộc để hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn. Bước đầu, chính quyền địa phương tổ chức huy động và tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ của các đoàn từ thiện từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước để bà con ấm lòng, no cái bụng sau nhiều ngày bị chia cắt. Sự hỗ trợ của các đoàn từ thiện một lần nữa cho thấy cái tình đồng bào của nhân dân ta rất nhiều. Hiện xã chưa thống kê được cụ thể số hàng cứu trợ nhưng khối lượng hàng hóa rất nhiều. Hiện địa phương đã chuyển các phần quà của các đoàn từ thiện đến tất cả bà con trên 17 thôn của xã Hòa Thịnh.

Nguyễn Chính