Tối 1/7, ông Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân của vụ tai nạn giao thông xe khách lao xuống vực trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên các nạn nhân của vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã trao tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần và mong nạn nhân vững tâm và yên tâm điều trị để sớm ổn định sức khỏe.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để khám và điều trị chu đáo cho nạn nhân bị thương đang nằm viện để họ sớm bình phục.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn.

Đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Liễu (66 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) chưa hết bàng hoàng cho hay, sự việc xảy ra quá nhanh, ai cũng sợ hãi.

Bà Liễu kể lại: “Thời điểm đó, tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ rồi chiếc xe chao đảo khiến mọi người hỗn loạn. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe tông vào hộ lan rồi ngã rầm xuống phía dưới vực. Lúc đó, kính bên phụ vỡ nát, mảnh vỡ văng tung tóe khiến nhiều người bị thương. Khi xe ngã xuống, phần đầu cô va vào ghế còn phần chân bị mọi người đè chặt phía trong không nhúc nhích được. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng loạn, cố gắng la hét để mọi người thôi đè chân rồi men theo lỗ kính vỡ ra ngoài”.

leftcenterrightdel
 Bà Liễu kể lại giây phút xảy ra vụ tai nạn.

Cũng tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Bạch Tuyết (65 tuổi, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bà ngồi ở hàng ghế thứ 5. Khi xe chuẩn bị vào khúc cua cùi chỏ (thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) thì mọi người nghe tiếng lốp xe phía trước bị nổ, xe không thắng được nữa. Lúc này, tài xế trấn an mọi người bình tĩnh để kèm cho xe xuống, hy vọng qua được dốc. Tuy nhiên, khi tài xế vừa dứt lời thì chiếc xe đã lao thẳng xuống vực.

Chỉ ngay sau đó, xe trượt dài rồi nghiêng, cửa xe bị đè cứng không có lối thoát nên mọi người rất hoảng loạn. Trước tình hình này, tài xế đập bể toàn bộ kính phía trước ca-bin, để mọi người thoát ra.

Các nạn nhân cho hay, rất may, chiếc xe chỉ trượt xuống gặp tảng đá rồi dừng lại.

Trước đó, vào khoảng 13h30’ ngày 1/7, tại đường Km183+800, quốc lộ 28 (thuộc Bon Phi Mur, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông xe ô tô chở 45 hành khách lao xuống vực, làm 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, ô tô khách mang BKS: 61B-029.73 (trên xe có 45 hành khách) do N.M.H. (SN 1974, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông theo hướng xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đi TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. 

Khi đi đến Km183+800, quốc lộ 28, xe ô tô khách nói trên đã tự lật xuống phía bên ta-luy âm.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế N.M.H. điều khiển xe ô tô khách không quen đường, thiếu chú ý quan sát, tự gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe N.M.H. không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy...

leftcenterrightdel
 Khu vực xảy ra vụ tai nạn là dốc dài, cua cùi chỏ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo thực hiện tốt công tác cứu nạn cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời, thăm hỏi, động viên những người bị nạn và chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như điều tiết giao thông tại khu vực trên.

Được biết, chiếc xe ô tô khách nói trên chở đoàn khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đi du lịch tại Khu du lịch Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), trên đường trở về đến xã Quảng Khê thì gặp nạn./.

Nguyễn Chính