Chiều 18/10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an huyện Buôn Đôn đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ giết người tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

leftcenterrightdel
 Nạn nhân tử vong trên người có nhiều vết chém.

Đối tượng là Y Wiêt Kbuôr (SN 2006 trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 17/10, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc người đàn ông tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột tử vong trong chòi rẫy, trên người có nhiều vết chém.

Nạn nhân được xác định là ông Y.K.B., SN 1972, trú tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng vào cuộc xác minh, điều tra.

Theo đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột đã được huy động truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng gần 2h sáng 18/10, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn đã bắt được đối tượng Y Wiêt Kbuôr.

leftcenterrightdel
  Hiện trường xảy ra vụ án.

Bước đầu, Y Wiêt Kbuôr khai nhận, vào tối 15/10, trong lúc uống rượu, Y Wiêt Kbuôr đòi tiền mà ông Y.K. nợ khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, Y Wiêt Kbuôr đã lấy dao chém nạn nhân tử vong.

Gây án xong, đối tượng lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, Y Wiêt Kbuôr đưa chiếc xe máy của ông Y.K. vào khu vực suối (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) cất giấu và vào rừng lẩn trốn.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đây chỉ mới là lời khai ban đầu của đối tượng. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ và đang tiến hành thu giữ vật chứng có liên quan đến vụ án.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 14h chiều 17/10, người thân đi vào rẫy tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột nhưng không thấy ông Y.K.B. (SN 1972, trú tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân) đâu. Sau khi gọi mãi không thấy, người thân vào trong chòi rẫy thì phát hiện ông Y.K.B. đã tử vong, trên lưng có nhiều vết chém.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân./.

Nguyễn Quân