leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Xuân Thủy tại Cơ quan điều tra. 

Trước đó, trưa ngày 20/7/2021, chị T phát hiện bố của mình là ông Lê Tuấn (SN 1947, trú tại 45 Bis Phạm Hồng Thái, phường Tân An, là võ sư dạy môn Karate) nằm chết trước bàn thờ tổ võ thuật. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành hoạt động điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Xuân Thủy là hung thủ.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 8h30’ ngày 20/7/2021, Thủy cho rằng 3 chị gái của mình không ở nhà thắp nhang cho bố mẹ mà qua nhà ông Lê Tuấn để cúng bái nên đi tìm. Do cổng bị khóa và gọi ông Tuấn nhiều lần không được, Thủy trèo vào nhà rồi đến khu vực bàn thờ tổ võ thuật, vừa đi vừa gọi tên của các chị gái. Tại đây, Thủy gặp ông Tuấn và hai bên xảy ra mẫu thuẫn, xô xát.

Trong lúc giằng co, Thủy ngã đè lên người ông Tuấn rồi dùng cái bay (để xây nhà) và cây sắt hình chữ V (dài khoảng 30cm) nhặt được gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu ông Tuấn.

Khi thấy ông Tuấn bất tỉnh, Thủy leo qua mái tôn nhà hàng xóm để về nhà, thay bộ đồ dính máu, tắm, ăn cháo rồi đi ngủ.

Được biết, Thủy mỗi khi say xỉn thường mang dao đi gây sự với những người xung quanh.

Hải Âu - Xuân Diệu