leftcenterrightdel
 Nguyễn Văn Dũng tại Cơ quan điều tra. (Ảnh:CA)

Theo điều tra ban đầu, Dũng khai nhận do nghi ngờ chị Đỗ Thị Hoàng D. (SN 1975, sống chung và không đăng kí kết hôn cùng Dũng) có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Thanh T. (SN 1990, quê tỉnh Đồng Tháp, ngụ quận 8) nên suốt thời gian qua Dũng thường xuyên bộc lộ cơn ghen tức, cãi vã, những lần như thế chị D. thường ra ngoài để tránh phiền phức.

Khoảng 19h45’ ngày 17/7, trong lần nổi cơn ghen Dũng đã gọi cho chị D. qua mạng xã hội để nói chuyện. Sau cuộc gọi, cơn ghen tức của Dũng không nguôi mà càng nổi lên nên gã đã lấy cây kéo giấu vào người đi tìm chị D. và người Dũng cho là tình địch để xả cơn ghen.

Nghi chị D. sang nhà chị Lê Thị Thu L. (hẻm 17 đường Mễ Cốc, hàng xóm của Dũng) nên Dũng sang tìm. Thấy chị L. đang ngồi ăn cơm, Dũng chào hỏi xã giao rồi đi thẳng lên lầu nhà chị L. để kiếm chị D. Khi lên, Dũng bắt gặp anh Nguyễn Thanh T. (SN 1990) đang ở ngoài ban công nên Dũng đã rút kéo đâm anh T. nhiều nhát.

Anh T. bị thương và chạy ra khỏi nhà về hướng hẻm số 5 Mễ Cốc, phường 15, quận 8. Đuổi theo chừng 20 mét, Dũng dừng lại và quay về nhà.

Khoảng 5 phút sau, Dũng nghe tiếng xe máy của chị D. nên đi ra và thấy chị này đang ngồi trên xe máy nên Dũng đi đến xô chị xuống và rút kéo đâm nhiều nhát khiến chị gục tại chỗ. Ra tay tàn nhẫn xong, Dũng lấy điện thoại của chị D. điện thoại cho con gái của nạn nhân là Đỗ T.Th. (SN 1997) kêu Th. chở chị D. đi cấp cứu. Sau đó Dũng để điện thoại lại và cầm hung khí đến trụ sở Công an tự thú.

Sau vụ việc, người dân phát hiện anh T. chết bên bờ kè trên đường Mễ Cốc, còn chị D. cũng tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai ban đầu đối tượng, điều tra làm rõ theo quy định.

Hiện Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo quy định.

Mai Phong