Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 18h ngày 8/4/2018, sau khi uống rượu ở nhà Đặng Văn Công ở thôn Tam Thủy, xã Ea Tam (huyện Krông Năng), Hoàng Văn Hóa, Hoàng Văn Vinh, Lâm Văn Quang, Lâm Văn Tuyên, Nông Quôc Hải, Đặng Văn Công, hẹn nhóm Tô Đức Chung đánh nhau. Sau đó, Vinh về nhà lấy súng, Hóa gọi thêm Triệu Văn Thống nói có đánh nhau và đưa theo súng để đánh nhau. Nhóm Hóa đến ngã ba Dốc Đá đứng chờ. Khoảng 20h30cùng ngày, nhóm thanh niên của xã Ea Tam (huyện Krông Năng) gồm có: Đặng Văn Toàn, Hoàng Văn Thiên, Nguyễn Quốc Hải và Lê Anh Việt đến.

leftcenterrightdel
Sau khi bị trúng đạn anh Việt được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện và được Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận thương tích 55%. Ảnh: Chính Cương.

Sau đó, Việt nhảy xuống xe cầm gậy đánh trúng người Quang nên Quang và Hóa bỏ chạy. Vừa chạy, Hóa vừa hô “Bọn nó đông lắm, lấy súng bắn đi”. Vinh cầm súng bắn lên trời 01 phát nhưng nhóm Chung không dừng lại mà tiếp tục đuổi. Vinh cầm súng hướng về nhóm Việt bắn 01 phát. Ngay lúc này Thống cũng cầm súng hướng về nhóm Việt để bắn Việt bị trúng đạn nằm gục xuống đường và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Qua quá trình xác minh điều tra, ngày 05/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Thương tích của Lê Anh Việt (SN:1986, ngụ Buôn Trăp, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) là 55%.

Đến ngày 09/5/2018, Viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 02 khẩu súng mà Vinh dùng bắn Việt là súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Còn khẩu súng Thống sử dụng là súng kíp thuộc danh mục súng săn, không phải là vũ khí quân dụng. Hai khẩu súng trên sử dụng đạn thích hợp có thể gây chết người hoặc bị thương.

leftcenterrightdel
Những mảnh đạn trong người anh Việt được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra. Ảnh: Chính Cương.

Trước đó, báo BVPL đã thông tin vụ việc vào tối 8/4/2018, khoảng 20h30, chị Hzoan (là vợ anh Lê Anh Việt) chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của chồng gọi về. Qua điện thoại, anh Việt cho biết mình đã bị bắn, tại ngã ba Dốc Đá (xã Ea Tam, huyện Krông Năng). Khi chị Hzoan và người thân đến nơi thì thấy anh Việt máu me bê bết. Sau đó, gia đình đưa anh Việt xuống bệnh viện huyện Krông Năng cấp cứu sơ bộ và ngay sau đó anh Việt được chuyển lên Bệnh viện Thiện Hạnh Tp. Buôn Ma Thuột để cấp cứu.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan Công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chính Cương