Cố vượt qua đường sắt khi đoàn tàu đang đến gần, chiếc xe tải chở thức ăn chăn nuôi đã bị đoàn toàn LP8 Hải Phòng - Hà Nội đâm văng ra khỏi đường sắt, hất tung “chổng vó” lên trời.
 


Lái xe Tùng may mắn thoát chết, chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc tôi điều khiển xe vượt qua đường sắt thì phía trước có một người dân điều khiển xe máy đang chờ để sang đường, nên phần đuôi xe ô tô vẫn không thoát kịp khỏi lòng đường sắt. Đúng lúc đó đoàn tàu hỏa lao tới, đâm trúng phần đuôi xe, khi tôi mở mắt ra thấy đầu xe cắm xuống vùng bùn và tôi kẹt cứng trong cabin đến khi được người dân giúp đỡ đưa ra ngoài.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại diện ngành đường sắt đã có mặt tại hiện trường khẳng định, điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường sắt do người dân mở tự phát để rẽ ra quốc lộ 5 rất nguy hiểm. Đã nhiều lần lãnh đạo ngành đường sắt kiến nghị tới chính quyền địa phương, đề nghị bịt lại nhưng chưa được giải quyết.
 

Theo Dân trí

.