Nguyễn Văn Mạnh, SN 1983, quê Thanh Hóa từng có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản; song chừng đó thời gian “ăn cơm tù” vẫn chưa đủ cho hắn tỉnh ngộ. Sau khi ra tù, Mạnh vẫn tiếp tục lao vào đường trộm cắp nhưng với thủ đoạn tinh vi hơn.


Chạng vạng tối 7-3, Mạnh cùng các đối tượng Tuấn, Tài chuẩn bị đồ nghề gồm: bả thuốc chó, axít, các dụng cụ bẻ khóa… kéo nhau đến địa bàn xã Lai Uyên rồi giấu xe máy vào vườn cao su, chờ đêm xuống. Khoảng 2 giờ sáng, chúng tìm đến nhà bà Lê Thị Tư ném bả vào trong sân giết chó, dùng kìm cộng lực cắt bung rào rồi phá khóa nhẹ nhàng đột nhập vào nhà. Lúc này, trong nhà bà Tư có 4 chiếc xe máy. Mạnh lục lạo tìm được chìa khóa của xe tay ga nên dắt xe ra chạy trước. Tài và Tuấn ở lại tiếp tục lục soát lấy được 7 triệu đồng rồi ra ngoài bỏ chạy về TX.Dĩ An. Xe máy trộm được, Mạnh mang bán cho một đối tượng tên Chung với giá 8,5 triệu đồng. Tối 7-6, cả ba tên Mạnh, Tuấn và Tài chuẩn bị đồ nghề “làm ăn”; mục tiêu chúng nhắm đến là nhà anh Nguyễn Văn Phú ở xã Trừ Văn Thố, Bến Cát. Chúng ghé quán nước gần nhà anh ngồi chờ đêm xuống, mang xe máy vào vườn cao su giấu cùng kéo đi hành động. Cũng như lần trước, một tên trong bọn ném bả chó vào sân, dùng kìm cộng lực cắt hàng rào, phá khóa đột nhập vào nhà dắt trộm được chiếc xe tay ga có trị giá 50 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Khi hàng loạt vụ nhập nha táo bạo xảy ra trên địa bàn mà cơ quan chức năng chưa tìm ra thủ phạm; không lâu sau tại nhà người dân ở xã Lai Uyên lại bị trộm đột nhập với thủ đoạn tương tự; mà thủ phạm lần này cũng chính là nhóm của Mạnh và đồng bọn. Rạng sáng 27-6, khi vợ chồng anh Dương Nghĩa Đoàn thức dậy thì phát hiện cửa phòng đã bị ai đó khóa ngoài. Sau khi mở được cửa thoát ra, họ tá hỏa khi phát hiện từ cửa nhà, cửa cổng đều mở toang, chiếc xe tay ga trị giá gần 30 triệu đồng cũng đã “bốc hơi”; mặc dù trước khi đi ngủ họ đã đóng cửa rất cẩn thận, chìa khóa xe thì anh Nghĩa để trên kệ tivi đặt tại phòng khách. Thì ra, đêm đó vào khoảng 2 giờ sáng, Mạnh cùng đồng bọn lẻn ra phía sau mở cửa nhà bếp đột nhập vào trong. Tạt sang phòng ngủ, thấy vợ chồng anh đang say giấc nên chúng dùng dây cột cửa bên ngoài, nếu như gia chủ tỉnh giấc và phát hiện cũng không thể nào ra được. Mạnh và đồng bọn ung dung lên nhà trên lục tìm chìa khóa xe máy và nhẹ nhàng dắt xe ra khỏi nhà. Chiếc xe này sau đó được bán tháo chỉ với giá 8,5 triệu đồng. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, chúng còn cạy cửa vào nhà bếp của anh Nguyễn Miền Đông ở xã Long Nguyên, Bến Cát dắt trộm xe máy đem bán được 3,5 triệu đồng; dùng bả thuốc chó rồi vào nhà anh Hoàng Văn Hiệp ở xã Trừ Văn Thố dắt trộm xe máy…

Ngày 30-7, khi Mạnh và đồng bọn là Đào Công Thắng, SN 1983, quê Thanh Hóa mang theo đồ nghề trên đường đi “làm ăn” đã bị lực lượng tuần tra Công an huyện Bến Cát phát hiện bắt giữ. Qua điều tra, Mạnh khai đã thực hiện hơn 10 vụ trộm nhập nha đầy táo bạo!

Thấy gì… trộm nấy!

Ngoài các vụ nhập nha được chúng chọn mục tiêu và lên kế hoạch trước, Mạnh và đồng bọn còn đề ra phương châm “thấy gì… trộm nấy”! Chúng sẵn sàng ra tay trộm xe máy tại nhà trọ, quán cơm, quán cà phê… Một số vụ việc điển hình như: khi Mạnh và đồng bọn đi ngang khu nhà trọ tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát phát hiện xe 3 bánh của anh Nguyễn Công Thống, dù thấy bánh xe đã được khóa với cửa phòng bằng dây xích sắt. Lúc này, do đồ nghề mang theo không cắt được sợi xích, chúng bèn chạy tìm được cây kìm cộng lực và cắt ổ khóa lấy trộm xe này mang bán được 9 triệu đồng.

Sáng 14-6, Mạnh và đối tượng tên Tài rảo xe máy lang thang đến khu vực xã Trừ Văn Thố tìm tài sản trộm. Thấy có chiếc xe máy dựng trước quán nước mía của chị Nguyễn Thị Ánh, chúng lập mưu và tấp xe vào quán; trong khi Mạnh giả vờ mua nước mía thì Tài tiếp cận xe máy. Chị Ánh vừa quay vào trong làm thức uống cho khách thì nghe tiếng xe nổ máy, chị quay ra thì chứng kiến tên trộm rồ ga xe của mình lao nhanh ra đường. Tên đồng bọn của hắn cũng nhanh chân nhảy lên xe phóng chạy trước sự ngỡ ngàng của chị chủ quán.

Trước đó, khi đi ngang quán cơm ở thị trấn Mỹ Phước, thấy khách đông, ngoài có nhiều xe máy; chúng cũng giả vờ vào làm khách rồi nhanh tay bẻ khóa trộm được một chiếc xe. Vụ này cũng do Mạnh và Tài ra tay. Xe máy chúng chiếm đoạt là của anh Phạm Văn Trung, khi vào quán ăn thì ngồi quay mặt vào trong mà chìa khóa vẫn cắm trên xe. Mạnh và Tài phát hiện nên chúng nhẹ nhàng đẩy xe ra một đoạn mới nổ máy chạy đi. Xe được bán cho đối tượng tên Chung ở khu vực TX.Dĩ An với giá 3 triệu đồng. Số tiền đó cũng được Mạnh và đồng bọn chi hết vào các chầu nhậu, sòng bạc, lúc hết tiền chúng lại rủ nhau đi trộm.



Theo Báo Bình Dương