Thua lô đề, cá độ bóng đá, gã thợ cắt tóc học cách mở khóa bằng các dụng cụ tự chế. Sau vài tháng mày mò, anh ta đã đột nhập hàng loạt cơ quan, cửa hàng ban đêm không có người trông.
 


Dấu hiệu bất thường khác cũng được lực lượng CSHS tập trung xác minh, đó là việc Nhất không có việc làm nhưng vẫn rủng rỉnh tiền tiêu, trong nhà có nhiều đồ đạc có giá trị. Theo sát di biến động của đối tượng, đêm 12/5, CATX Sơn Tây xác định Nhất và bạn gái mang theo công cụ, phương tiện chuẩn bị trộm cắp.
 
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ trên người các đối tượng nhiều dụng cụ phục vụ việc mở, phá khóa như tay công, nan hoa xe đạp đã được mài giũa, găng tay… Không giải thích được nguồn gốc số “đồ nghề” mang theo, Lê Phùng Nhất và Quách Thị Vân Anh đã thừa nhận liên quan đến hành loạt vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.
 
Lộ mặt “siêu trộm”
 
Tại cơ quan công an, Nhất khai nhận do bị thúc nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Từ bỏ công việc cắt tóc, Nhất tìm tòi học cách mở khóa bằng các dụng cụ tự chế. Trong khoảng 2 tháng liên tục mày mò, Nhất đã mua một số công cụ và “chế” nan hoa xe đạp thành dụng cụ phá khóa. Khi đạt đến trình độ “siêu”, Nhất đã nhắm đến các cửa hàng, công sở không có người trông nom vào đêm. Mỗi lần gây án, Nhất nhặt nhạnh gần như tất cả các đồ vật tại những nơi đối tượng đột nhập. Nhiều lần “ôm” không hết, Nhất gọi Vân Anh mang xe đến chở. Để tránh bị phát hiện, Nhất luôn bịt khẩu trang, đi găng tay và tìm cách bịt máy quay camera tại khu vực trộm cắp. “Siêu trộm” này còn dành thời gian để xóa dấu vết tại hiện trường trước lúc rời đi.
 
Nước mắt ngắn dài, Quách Thị Vân Anh nói rằng, bản thân không muốn liên quan đến việc trộm cắp. Những lần đầu, khi mang đồ đạc về nhà, Nhất luôn nói rằng của bạn bè gửi cất giữ hoặc gán nợ do thắng cá độ bóng đá. Khi không thể che giấu, Nhất đã đe dọa, đánh đập Vân Anh mỗi khi người tình khuyên can. Tận mắt thấy bạn trai bị chủ nợ đòi gắt gao, Vân Anh đành tham gia hỗ trợ việc trộm cắp, tiêu thụ tang vật. “Em còn con nhỏ 4 tuổi. Chúng em bị bắt, tội nghiệp nó”… - Vân Anh hối hận về việc làm sai trái…
 

Theo ANTĐ