Theo đó sáng nay,  ngày 9/9/2018 các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh Hòa Bình đã tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ  nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tại hiện trường, đồ đạc  phía trong căn nhà bị đảo lộn, cửa chính ngôi nhà bị đập nát, nhiều mảnh kính vương vãi khắp nền nhà. Tại hiện trường, các cơ quan chức năng đã thu giữ được 13 viên bi sắt. Cũng trong sáng nay, Công an TP Hòa Bình đã triệu tập một số người liên quan.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ nổ súng 

Thông tin ban đầu về vụ việc thì: Khoảng 20h ngày 8/9, vụ xả súng xảy ra giữa hai nhóm thanh niên tại số nhà 251, đường Lê Thánh Tông, tổ 20 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình. Vụ nổ súng đã khiến hai người bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thịnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để phục công tác điều tra .

Theo một số người dân ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình,  thì tối qua vào lúc hơn 20h họ bất ngờ nghe tiếng nổ như tiếng súng, tiếp theo là cảnh tượng nhóm thanh niên hỗn loạn đập phá.

Chủ căn nhà bị đập phá là anh Nguyễn Văn Dựng, làm nghề lái xe. Vào chiều qua, anh Dựng mua được một ít thịt bò ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về làm các món ăn để mời bạn bè đến ăn tối.

"Vừa ngồi vào bàn ăn một lúc thì tôi thấy ngoài cửa có mấy chục người tay cầm súng, dao tiến về phía nhà mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhóm người trên lao vào nhà hô giết và chém loạn xạ", anh Dựng cho biết.

Bất ngờ bị tấn công, các thành viên trong gia đình anh Dựng hoảng loạn, hô hoán nhau bỏ chạy thục mạng.

Theo anh Dựng thì  khi mọi người chạy được ra ngoài đường,  nhóm người kia vẫn tiếp tục truy sát, nổ súng, vung dao chém tan mọi đồ vật trong gia đình.

"Rất may mọi người đều kịp chạy thoát. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao đám người kia lại truy sát nhà tôi", anh Dựng cho biết.

Tuy nhiên theo cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Xuân Hưng