Cơn giông lớn chiều 25/5 đã thổi văng lồng sắt bên trong có nhóm công nhân rồi đập vào vách khiến kính tòa nhà Keangnam (Hà Nội) vỡ rơi xuống bể bơi đang có hàng chục người tắm. 

 
 
Theo chị Khánh, chỉ một nửa trong số này kịp sơ tán, con chị và nhiều trẻ em khác phải ở lại chờ lực lượng cứu hộ che ô để tránh bị kính rơi phải. Tuy nhiên, do khu để đồ phủ đầy kính và bị niêm phong nên nhiều người mặc nguyên đồ tắm ngồi vật vờ bên trong tòa nhà.
 
19h, khu gửi đồ hoạt động trở lại, mọi người kéo nhau ra về, lồng sắt cũng được hạ xuống. Ban quản lý tòa nhà chưa lên tiếng về vụ việc.
 
Trước đó, trận mưa to gió lớn buổi chiều đầu tháng 8/2012 khiến chiếc lồng sắt thả từ tầng 72 tòa nhà Keangnam xuống bỗng bị gió thổi văng ra xa rồi liên tiếp đập vào vách kính tầng 23. Hai công nhân lau kính đứng trong lồng chết lặng, còn những người quan sát cũng hốt hoảng, la hét. (Xem video tại đây).
 
Keangnam là tòa nhà cao nhất Hà Nội (trên 70 tầng) do Hàn Quốc đầu tư. Đây được coi là một trong những khu chung cư, văn phòng cao cấp hạng sang.
 
Theo VnExpress
.