Ngày 23-10-2014, Công an TP.Vũng Tàu bắt tạm giam Lê Văn Trí Thanh (SN 1998, quê Long An, sống lang thang) và Nguyễn Hoàng Duy (SN 1990, quê Cà Mau, trú tại 220/6 Phan Chu Trinh, phường 2, TP. Vũng Tàu) về hành vi cướp giật tài sản.

 


Trước đó, lúc 15 giờ ngày 17-10-2014, khi đang ngồi chơi game trên đường Hoàng Hoa Thám (TP.Vũng Tàu), Thanh nhắn tin hỏi Duy “Có đi làm không?”. “Làm gì?” - Duy hỏi. “Đi xoáy đồ!” - Thanh trả lời. Duy đồng ý và điều khiển xe máy 54S1-3473 đến khu vực gần quán Ngọc Thủy (đường Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) chở Thanh ngồi sau. Cả 2 chạy qua nhiều tuyến đường chính ở TP.Vũng Tàu để tìm “mồi”. Lúc đến ngã tư Lý Thường Kiệt-Lý Tự Trọng (đoạn trước cửa hàng vải Đông Hải, phường 1, TP.Vũng Tàu) thì Duy và Thanh phát hiện chị Nguyễn Thị Loan (trú tại đường Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP.Vũng Tàu) đang đi bộ dưới lòng đường, tay cầm giỏ xách màu đen. “Chạy vượt lên, ép sát để giật giỏ xách” - Thanh nói. Duy nhấn ga vượt lên, ép sát người chị Loan để Thanh ra tay giật giỏ xách. Bị giật giỏ xách bất ngờ, chị Loan chỉ biết hô lên “cướp, cướp, cướp” và đứng nhìn giỏ xách của mình trong tay 2 đối tượng cướp giật đang rú ga bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô cướp, anh Nguyễn Hồng Hải (trú tại đường Lê Lợi, phường 6, TP.Vũng Tàu) và anh Trần Hữu Nghĩa (trú tại đường Trần Bình Trọng, phường 8, TP.Vũng Tàu) trên đường đi làm về liền chạy xe máy đuổi theo từ đường Lý Thường Kiệt, qua đường Bacu đến vòng xoay ngã Năm thì phát hiện 2 tên cướp giật chạy lạng lách vào làn đường ngược chiều đường Lê Hồng Phong rồi rẽ vào đường Huyền Trân Công Chúa và băng qua đường Thống Nhất mới.

Anh Hải và anh Nghĩa tiếp tục đuổi theo thì bất ngờ phát hiện 2 đối tượng cướp giật bỏ xe máy (xe bị chết máy), vứt giỏ xách rồi chạy bộ hướng qua Trường THCS Nguyễn Văn Linh (đường Thống Nhất mới, phường 8, TP.Vũng Tàu). Anh Hải cùng anh Nghĩa cũng để xe máy lại, chạy bộ đến trước cửa tiệm sắt (cạnh Trường THCS Nguyễn Văn Linh) thì đuổi kịp tên Duy. Anh Hải dùng chân đạp tên Duy té ngã xuống đất và tiếp tục đuổi theo tên Thanh. Anh Nghĩa chạy phía sau đuổi kịp và cùng người dân gần đó bắt giữ tên Duy. Trong khi đó, anh Hải chạy tiếp vào tiệm sắt thì bắt giữ được tên Thanh. Sau khi bắt được 2 tên cùng với tang vật, anh Hải và anh Nghĩa đã giao cho Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý.

Tại cơ quan công an, Thanh và Duy thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình. Riêng Duy khai nhận, vào khoảng tháng 5-2014, y cùng với một đối tượng tên Bơ (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện trót lọt 1 vụ trộm cắp xe đạp điện tại phía trước quán Củ Chuối (đường Hoàng Hoa Thám, phường 3, TP.Vũng Tàu). Sau đó, Bơ đem bán xe đạp điện này cho một tiệm mua bán xe đạp trên đường Trương Công Định, TP.Vũng Tàu (không biết số nhà) và được chia 200.000 đồng. Còn Thanh khai nhận mình hay trộm cắp vặt, nhiều lần được cơ quan công an đưa đi cơ sở giáo dục tại TT.Phú Mỹ (huyện Tân Thành).

Chị Loan cho biết trong giỏ xách của chị có 3,2 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Vụ việc là một bài học cảnh giác không chỉ với chị Loan mà còn với tất cả mọi người hãy nhớ khi ra đường phải cẩn trọng với giỏ xách mà mình đang cầm trên tay hoặc treo trên xe máy để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các vụ cướp giật tài sản xảy ra.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.