Theo lời khai của Oanh, quá trình sống lang thang ở Hà Nội, Oanh đã quen với người đàn ông tên P. (SN 1955), ở quận Đống Đa, Hà Nội, làm nghề “xe ôm”. Cùng “cảnh ngộ”, 2 người trở nên đồng cảm, nảy sinh mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiêm, trong thời gian gần đây, ông P. liên tục đánh, chửi, đe dọa,….nhưng vẫn đòi quan hệ.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Oanh. (Ảnh: CA HN)

Bực tức không làm gì được, Oanh đã lên kế hoạch, sáng 9/5, Oanh đi mua 1 con dao rồi tìm đến khu vực ông P. thường hay đứng chờ khách. Oanh bảo ông P. chở sang khu vực hồ Ba Mẫu với giá 20.000 đồng. Tuy nhiên, khi đến đường Lê Duẩn, Oanh đã rút dao chém 3 nhát vào cổ ông P., khiến nạn nhân ngã gục.

Gây án xong, Oanh vứt dao bỏ trốn, ông P. được người dân đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, hiện vẫn trong trạng thái nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, đến 14h cùng ngày đối tượng Oanh đã bị bắt.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng đã lấy lời khai của Oanh, tuy nhiên cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai của bị hại. Vì vậy, vụ án đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Phan Hải