Nghi phạm sát hại vợ chồng chủ tiệm cầm đồ gây chấn động ở Thanh Hóa vào sáng ngày 1-6 đã “sa lưới” cơ quan công an hôm nay 2-6 khi đang chạy trốn trên một chiếc xe khách.


Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào 8 giờ sáng ngày 1-6, nhiều người dân sống ở xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tá hỏa khi phát hiện vợ chồng ông Lê Sỹ Thưởng (SN 1965) và vợ là bà Lê Thị Loan (SN 1968), nằm chết trên vũng máu, trên người có nhiều vết chém.

Tại hiện trường, vợ chồng ông Thưởng bị hung thủ chém nhiều nhát dao vào người gây tử vong tại chỗ, đồ đạc trong nhà bị lục tung, có một chiếc két sắt bị kéo ra tận cửa nhưng không kịp lấy đi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đông Sơn và Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu của một điều tra viên, hung thủ có thể quen biết với nạn nhân, đã đột nhập nhà ông Thưởng, ra tay sát hại dã man để cướp tài sản.

Được biết, vợ chồng ông Thưởng đã mở tiệm cầm đồ mấy năm nay và cho vay lãi. Khi án mạng xảy ra, chỉ có mỗi vợ chồng ông Thưởng ở nhà, ông bà có 2 người con trai đều đang đi làm ăn xa.
 

Theo NLĐ

.