Những ngày gần đây, dư luận cả nước xôn xao với vụ Công an TP.Hồ Chí Minh lập chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy đá lớn nhất nước từ trước đến nay (trị giá gần 300 tỷ đồng) do Văn Kính Dương (37 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) cầm đầu.
 
Nhìn vào bên trong căn nhà, chúng tôi thấy còn rất nhiều vật dụng, như: can nhựa, chai thủy tinh, nồi inox, máy móc… liên quan đến hoạt động sản xuất ma túy. Dưới nền nhà, một số chai, lọ hóa chất còn để ngổn ngang. Phía sau căn nhà là chuồng heo được tận dụng để chứa các loại bình, can nhựa…
 
Chủ tịch UBND xã Trà Cổ Phạm Thành Thới cho biết dù mua đất làm rẫy từ năm 1992, nhưng Nam không đăng ký tạm trú tại địa phương. Do có trồng cà phê nên Nam tham gia Câu lạc bộ cây cà phê ấp 5. “Tôi từng vào nhà Nam khảo sát hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê và thấy Nam chỉ làm rẫy, không có biểu hiện bất thường” - ông Thới nói.
 
Làm việc với Nam nhiều năm, ông Vũ Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ ấp 5 kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ cây cà phê ấp 5, cho biết trước khi bị bắt Nam là Phó chủ nhiệm câu lạc bộ. “Mỗi lần họp ấp, thấy Nam nhiệt tình phát biểu, đóng góp nhiều kinh nghiệm cho người dân trong ấp nên mọi người bầu làm Phó chủ nhiệm câu lạc bộ để hỗ trợ người dân trong việc trồng cà phê” - ông Tuấn bộc bạch.
 
Ông Tuấn cho biết thêm, hơn 1 năm nay, do nuôi heo thua lỗ, trồng cà phê không hiệu quả nên Nam ít xuất hiện ở ấp. “Cả năm nay, mỗi lần họp ấp tôi đều gửi giấy mời nhưng không thấy ông ấy đến dự. Do Nam có nhà ở TP.Hồ Chí Minh nên người dân địa phương không để ý chuyện đi đâu, làm gì. Còn chuyện Nam sản xuất ma túy, chỉ đến lúc nghe tin Nam bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy lớn mọi người mới giật mình” - ông Tuấn cho hay.
 
Theo Trần Danh (Báo Đồng Nai)
.