Hai anh em ruột từ TX. Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) rủ nhau đến TP.Vũng Tàu cướp giật và trộm cắp đã bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ. Tại cơ quan công an, người anh khai nhận, dù có 4 tiền án và một lệnh truy nã nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.

 


Hai anh em ruột bị bắt là Nguyễn Văn Nhất (SN 1985) và Nguyễn Văn Vương (SN 1991), đều quê Thái Bình và cùng có HKTT tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Vương mới lần đầu phạm tội còn Nhất có bề dày “thành tích” với 4 tiền án và một lệnh truy nã. Tại cơ quan công an, Nhất khai, năm 2002 do phạm tội trộm cắp tài sản, Nhất bị TAND TX.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) tuyên phạt 6 tháng tù giam; năm 2003 ra tù, Nhất lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND TX.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) tuyên phạt 3 năm tù giam; năm 2008, Nhất tiếp tục phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị TAND huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) tuyên phạt 2 năm tù giam; năm 2010, vừa ra tù, Nhất lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND TX.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tuyên phạt 30 tháng tù giam. Chưa hết, ngày 18-12-2013, Nhất còn bị Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp.

Trốn lệnh truy nã, ngày 25-12-2014, Nhất cùng Vương đến TP.Vũng Tàu thuê nhà nghỉ Hưng Thịnh (đường Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu) tá túc và rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Lúc 10 giờ ngày 4-1-2015, Nhất điều khiển xe máy 93N3-8029 mang theo 7 đoản sắt phá khóa xe máy, chở Vương ngồi sau, đảo qua nhiều tuyến đường ở TP.Vũng Tàu tìm người sơ hở để trộm cắp tài sản. Lúc đang chạy trên đường Hoàng Diệu hướng từ biển vào, khi đến đoạn vòng xoay Hoàng Diệu-Lê Lợi-Trần Hưng Đạo (phường 1, TP.Vũng Tàu) Nhất phát hiện anh Lê Ngọc Nam (SN 1977) điều khiển xe máy hiệu Air Blade cùng chiều phía trước, chở chị Phạm Thị Huệ (vợ anh Nam, cùng trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) ngồi sau, đang nghiêng người về một bên lấy một xấp tiền trong túi xách ra đếm. Thấy vậy, Nhất tăng ga vọt lên, áp sát và dùng tay trái giật lấy xấp tiền trong tay chị Huệ đưa cho Vương rồi rồ ga bỏ chạy. Nghe vợ la bị giật mất tiền, anh Nam tăng ga xe máy đuổi theo. Đến đoạn ngã ba Trương Công Định-Nguyễn Tri Phương (phường 7, TP.Vũng Tàu), anh Nam đuổi kịp và tông thẳng vào xe máy của Nhất và Vương đang chạy phía trước làm hai tên này té ngã xuống đường. Anh Nam, chị Huệ tri hô “cướp, cướp, cướp” và cùng người dân gần đó bắt được Vương cùng với tang vật (15,45 triệu đồng, xe máy 93N3-8029) giao cho cơ quan công an xử lý, còn Nhất nhanh chân chạy thoát.

Từ lời khai của Vương, một tổ trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Vũng Tàu đến “ém sẵn” tại nhà nghỉ Hưng Thịnh bắt gọn Nhất sau đó và tạm giữ 6 xe máy các loại.

Tại cơ quan công an, Nhất và Vương khai nhận bọn chúng ngoài thực hiện vụ cướp giật bị bắt quả tang kể trên đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy khác, cụ thể: lúc 17 giờ ngày 31-12-2014, Vương điều khiển xe máy chở Nhất đến trước số nhà 258 đường 30-4 (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) dùng đoản sắt phá khóa lấy trộm xe máy hiệu Air Blade, biển số 72E1-183.58 của chị Phạm Thị Thúy Hà (trú tại Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) rồi đem đến ngã tư Bình Phước bán cho một thanh niên (không rõ lai lịch) với giá 10 triệu đồng. Lúc 11 giờ ngày 1-1-2015, từ Bình Phước trở về Vũng Tàu, Vương điều khiển xe máy chở Nhất đến bờ kè biển Bãi Trước (phường 1, TP.Vũng Tàu) dùng đoản sắt phá khóa lấy trộm xe máy hiệu SH, biển số 72C1-277.77 (trị giá 170 triệu đồng) của anh Nguyễn Nhất Huy (trú tại đường Nguyễn Bảo, phường 6, TP.Vũng Tàu). Lấy trộm được xe máy này, Nhất gắn biển số giả 72K1-197.72 rồi đem đến gửi tại nhà chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (đường Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu) thì bị cơ quan công an thu giữ.

Hiện Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ việc Nhất và Vương đã gây ra bao nhiêu vụ trộm cắp xe máy tại TP.Vũng Tàu trong thời gian gần đây.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.