Trộm để… "trả thù đời"!
Cập nhật lúc 15:07, Thứ năm, 13/03/2014 (GMT+7)
14 giờ 30 ngày 7-3, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của anh Hồ Sỹ Thắng (1995, quê H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) về việc kẻ gian đột nhập phòng B521 Ký túc xá Sinh viên (KTX SV) DMC 579 (P. Khuê Mỹ) lấy trộm của anh chiếc máy tính xách tay hiệu HP nên nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra.
Ngày 6-3, qua “nguồn tin riêng”, Anh biết được chiếc điện thoại và máy tính xách tay của mình đã bị “chuyền tay” người khác vì hết hạn và đến hết ngày 7-3 chiếc xe máy cũng sẽ bị “thanh lý” nếu không mang tiền đến chuộc. Vậy nên Anh quyết định “tìm cách” chuộc chiếc xe mình về. Như kế hoạch đã định sẵn, 8 giờ ngày 7-3, Anh ghé qua phòng B521 - KTX “nắm” tình hình. Tại đây, phát hiện Nguyễn Văn Tứ và Đường Trung Kiên đang ngủ, Anh lẳng lặng dạo một vòng trong phòng “tham quan”.
Qua “khảo sát”, Anh phát hiện chiếc máy tính hiệu HP của anh Hồ Sỹ Thắng đang để trong tủ nên lấy. Đang chuẩn bị tháo lui thì Anh thấy anh Tứ thức giấc nên lên tiếng mượn điện thoại. Tứ tháo thẻ sim của mình ra rồi đưa điện thoại cho Anh mượn. Thoát được ra khỏi phòng bạn, Anh mang chiếc máy tính vừa “nhặt” được đi qua một tiệm cầm đồ trên đường 2-9 (Q. Hải Châu) cầm với giá 4 triệu đồng. Có tiền, Anh bắt xe ôm qua đường Trần Cao Vân chuộc chiếc xe máy của mình. 10 giờ 30, mọi việc đâu vào đó, Anh trở về đến tầng 1 KTX thì gặp Hồ Sỹ Thắng nên nhờ Thắng mang chiếc điện thoại về trả cho Tứ giúp.
Sau khi khai nhận, Anh thanh minh hành vi phạm tội của mình là nhằm mục đích “trả thù đời” vì “đời nhiều người gian dối và Anh là nạn nhân”!
Theo CA Đà Nẵng