“Phù thủy gây mê” khai báo, trong thời gian ngắn gần đây đã thực hiện 2 vụ chuốc thuốc mê, cướp tài sản...

 

 

Khi xác định đầy đủ thông tin, chứng cứ, mới đây Công an đã tiến hành mời Loan, K và người tình của Loan, là Phạm Văn V về để làm rõ. Qua đấu tranh, Loan đã thừa nhận hành vi phạm tội...

 

Loan khai báo, trong đêm 25/3 có đi cùng L đến ngã tư Ga sau đó 2 người đi bộ về phía Q.Gò Vấp. Trước khi đi, Loan có chuẩn bị sẵn 1 lượng lớn thuốc mê với mục đích tìm người hạ độc thủ, cướp tài sản.

 

Tại đường Nguyễn Oanh, Loan tiếp cận đi xe của ông H, còn L thì bỏ đi nơi khác. Dọc đường Loan gạ gẫm rồi yêu cầu ông H ghé vào điểm ven đường mua 4 lon bia 333 cùng 1 gói khô bò. Đến hẻm 74 đường Tam Châu lúc rạng sáng 26/3, Loan yêu cầu ông H tấp xe vào góc tối và 2 người ngồi trên xe lai rai. Loan lén bỏ thuốc mê vào lon bia làm cho ông H mê man không biết gì.

 

Sau đó, Loan lấy ví tiền có 1,2 triệu đồng và 1 ĐTDĐ của ông H rồi đóng cửa xe bỏ trốn. Đi 1 đoạn, Loan gọi cho xe ôm, là K đến đón về. Đến nơi trọ, Loan cho người tình, là V chiếc ĐTDĐ vừa cướp được.

 

Ngoài ra, Loan khai trước đó vài ngày có hạ độc thủ 1 người xe ôm ở Q.12 để cướp xe nhưng sau đó có người phát hiện nên đã trả lại xe.

 

Đáng nói, Loan có nghề “phù thủy gây mê” và từng gây án táo tợn. Cụ thể, sau khi chia tay chồng và để lại 4 đứa con cho chồng nuôi dưỡng, Loan thuê phòng trọ sống như vợ chồng với V.

 

Giai đoạn năm 2011, Loan bị Công an Q.Thủ Đức bắt giữ vì gây ra 20 vụ chuốc thuốc mê cướp xe, tài sản của nhiều người đàn ông, chủ yếu nhắm vào xe ôm. Sau thời gian thụ án, năm 2016 Loan trở về và tiếp tục sống như vợ chồng với V. Tuy nhiên do không có nghề nghiệp ổn định, chỉ thời gian ngắn quay về xã hội, Loan tiếp tục gây án ngày càng táo tợn hơn.

 

Theo Linh An (Vietnamnet)

.