Bị nhóm Viện lừa bán vào động mại dâm ở Trung Quốc, ép "chiều khách", hai cô gái bị nhốt suốt 7 ngày tìm cách bỏ trốn.

 


Quốc Viện khai, thường lên mạng chơi Audition và lấy tên giả là Quân để làm quen với các cô gái, trong số này có Luyến (20 tuổi, quê ở Tuyên Quang). Giữa tháng 10/2015, Quốc Viện rủ cô này cùng một thiếu nữ và người bạn trai về Hải Dương chơi.

Về đến quê, Quốc Viện đổi ý, rủ cả nhóm sang Trung Quốc du lịch. Qua đường tiểu ngạch, Quốc Viện đưa hai cô gái và nam thanh niên qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), đi sâu vào nội địa Trung Quốc.

Đến tỉnh Quảng Đông, Quốc Viện thuê nhà nghỉ cho cả nhóm. Hai cô gái đòi đưa đi chơi nhưng hắn bảo không biết đường, chờ người tới. Hai ngày sau, Hạnh cùng Tuấn đến đón đưa hai cô gái đi mua sắm quần áo.

Lấy lý do công an sở tại kiểm tra gắt gao, Hạnh rủ hai cô về "nhà mình" để trú tạm. Tới nơi, các cô bị chúng nhốt trên tầng 2 của ngôi nhà, đồng thời thông báo họ đã bị Quốc Viện bán. Hàng ngày, Tuấn mang cơm đến cho nạn nhân và nhiều lần đe dọa ép bán dâm.

Sau 7 ngày bị nhốt, hai cô gái rủ nhau bỏ trốn. Đợi đêm tối, các cô nhảy từ tầng 2 xuống đất, chạy bộ đến một cây xăng cách khoảng 30km rồi kêu cứu. Nhờ chỉ dẫn của một người phụ nữ ở đây, hai cô được giải cứu, đưa về Việt Nam.

Từ thông tin các nạn nhân cung cấp, C45 chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra. Ngày 5/4, Quốc Viện và Mạnh Viện bị bắt, riêng Tuấn đang bỏ trốn.

Theo cảnh sát, từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2015, Quốc Viện còn cùng Mạnh Viện lừa bán nhiều cô gái khác sang cho "Tú bà" Hạnh, trong đó có nạn nhân đang mang thai 4 tháng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi
 

Theo vnexpress

.