Sống buông thả + lười lao động + coi thường pháp luật - nhiều thanh niên sống theo “công thức” này và hậu quả là vi phạm pháp luật. Để có tiền ăn chơi, nhiều người đã sa vào con đường buôn bán trái phép chất ma túy.

 


Cái giá phải trả

Hầu hết các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy, khi bị cơ quan chức năng bắt quả tang nói rằng đều biết hành vi của mình là trái pháp luật, song giải thích là vì muốn có tiền nhanh để thỏa mãn bản thân nên... không còn cách nào khác.

Thống kê của cơ quan CA cho thấy, đa số đối tượng bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đều có xuất phát điểm là nghiện, sau đó thì mua bán để có tiền thỏa mãn cơn nghiện và tiêu xài. Như trường hợp của Trương Thị Mỹ Trúc, vừa bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CA TP Quy Nhơn bắt quả tang vào lúc 19 giờ 45 phút, ngày 7.8, tại KV2, phường Nhơn Bình là một ví dụ. Trúc và người tình cùng nghiện ma túy. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu, Trúc kiêm luôn việc buôn bán ma túy. Lúc bị bắt, CA thu giữ của Trúc 31 gói ma túy, tổng trọng lượng hơn 5g. Trúc bị bắt vì hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và sẽ bị pháp luật trừng phạt là lẽ tất nhiên, nhưng điều đáng nói là Trúc còn hai con nhỏ, đang được gởi sống với bà ngoại ở quê. Mấy hôm nay không thấy mẹ điện thoại về, cũng không thấy mẹ về dắt đi mua quần áo mới để chuẩn bị vào năm học như đã hứa, hai con của Trúc không khỏi thắc mắc. Mẹ của Trúc sụt sùi: “Gia đình phải giấu nhẹm chuyện của mẹ nó, giờ tôi cũng không biết nói sao khi lũ nhỏ cứ hỏi mẹ đâu mà không thấy về. Hai đứa nhỏ vốn đã thiệt thòi, giờ mẹ nó lại thế...”.

Cái giá phải trả cho hành vi buôn bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Bảo là 7 năm tù giam. Giấc mơ học làm đầu bếp của Bảo đã khép lại bằng những ngày tháng sau song sắt nhà giam. Phiên xử hôm ấy, có mẹ của Bảo tham dự. Bà cúi đầu và khóc nghẹn: “Con dại cái mang. Vì thiếu sự quan tâm của gia đình nên con tôi mới bước sai lối như vậy. Hậu quả của ngày hôm nay một phần do chính những người làm cha làm mẹ như tôi phải gánh lấy”.

 

Theo Báo Bình Định

.