Phát hiện ông Thanh chở vợ ngồi sau, nhóm cướp liền áp sát giật chiếc giỏ xách bỏ chạy. Sau cú giật mạnh của bọn cướp, ông Thanh loạng choạng tay lái, ngã lao vào hố ga bên đường khiến người vợ tử vong, ông Thanh bị thương nặng.
 


Chiều 24/7, nguồn tin từ Đội điều tra tổng hợp công an huyện Hóc Môn xác nhận, cơ quan CSĐT công an huyện này đã bắt giữ được nhóm nghi can gây ra vụ cướp tài sản làm chết người xảy ra vào trưa 14/4 trên quốc lộ 22 đoạn chạy qua nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân (thuộc ấp Xuân Thới Đông 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) làm bà Nguyễn Thị Phấn (43 tuổi, quê Tây Ninh) ngã đập đầu vào cạnh hố ga tử vong.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc trên bị bắt giữ gồm: Trần Minh Hùng (tức Hùng“mát”), Lâm Văn Trung (tức “Chuột”), Võ Thành Long (tự “Heo”) và Nguyễn Hoàng Hạnh (tự “Rùa”).

Theo điều tra ban đầu, trưa 14/4, ông Trần Văn Thanh (46 tuổi) đi xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Phấn từ Tây Ninh đi TP.HCM giải quyết công việc. Khi đến trước cổng nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân, có 2 thanh niên đi trên một xe máy áp sát giật túi xách của chị Phấn.

Bị bọn cướp giật mạnh túi khiến chiếc xe máy của vợ chồng ông Thanh chao đảo rồi lao thẳng vào hố ga bên đường. Bị ngã đập đầu mạnh xuống đường, bà Phấn bất tỉnh ngay tại chỗ, ông Thanh thương tích khắp người. Dù được phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, bà Phấn đã tử vong.

Trước vụ cướp giật gây hậu quả nghiêm trọng, công an huyện Hóc Môn đã cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Hơn 2 tháng truy xét, nhóm nghi can trên đã sa lưới khi đang lẩn trốn ở nhiều nơi khác nhau.

Bước đầu bọn chúng khai nhận, ngày 14/4, bọn chúng đã tụ tập, rủ nhau đi cướp. “Mai phục” ở khu vực ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn) khoảng 30 phút thì nhóm này phát hiện ông Thanh chở vợ chạy ngang và có ôm một chiếc giỏ xách. Ngay lập tức, cả 4 tên đi trên 2 xe máy rồ ga đuổi theo “con mồi”.

Đến trước nghĩa trang liệt sĩ Tân Xuân, Nguyễn Hoàng Hạnh kêu Võ Thành Long áp sát giật túi xách của bà Phấn. Hạnh vượt lên áp sát vào xe nạn nhân để Long giật túi xách, hai tên đồng bọn còn lại chạy ngay phía sau làm nhiệm vụ “cản địa” rồi rồ ga bỏ chạy. Sau cú giật mạnh của bọn cướp, ông Thanh loạng choạng tay lái, ngã lao vào hố ga bên đường khiến người vợ tử vong, ông Thanh bị thương nặng.

Khi cướp được chiếc giỏ xách, bọn cướp “khám xét” chỉ phát hiện có 100.000 đồng và bộ quần áo. Biết tin “con mồi” đã tử vong, các đối tượng này đã phi tang 2 chiếc xe máy bằng cách bán cho người khác và tháo gỡ bán phụ tùng.

Hiện vụ công an huyện Hóc Môn đã bàn giao các đối tượng trên cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm (PC45) công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của băng nhóm này để xử lý trước pháp luật.
 

Theo Dân trí